Tiền từ thiện thành tiền... tiết kiệm

Xã hội
Thấy Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi gạt phắt:

Thấy Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi gạt phắt:

- Không có gì phải lăn tăn cả. Mọi thứ tiền từ thiện giúp đỡ người nghèo đều là tiền tiết kiệm của người hảo tâm...

- Đúng rồi! Nhưng tiền từ thiện của người hảo tâm gửi giúp đồng bào nghèo khó, bị bão lụt về đến tỉnh lại bị... gửi vào tiết kiệm...

- Bác nói thế nào chứ! Không thể có chuyện chặt chém của người nghèo mà nói nôm na theo thành ngữ là "chó cắn áo rách" như thế này được!

- Khổ quá, tôi dám nói bậy bao giờ. Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã kết luận lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tự ý sử dụng, chi tiêu một cách vô tội vạ nhiều loại quỹ vốn được lập ra để dành cho người nghèo, người bị thiên tai. Đặc biệt nghiêm trọng là số tiền 6,9 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Ủng hộ thiên tai, bão lụt đã bị "sung quỹ" tiết kiệm tại Ngân hàng NN-PTNT tỉnh từ năm 2001 - 2002.

- Tôi cũng tin bác nhưng không có lẽ Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn nắm vai trò kiểm soát, tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn tiền ủng hộ thiên tai, người nghèo và các hoạt động từ thiện lại làm một việc đi ngược hẳn chức năng của mình như thế!

- Thì đến Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Vì người nghèo, đoàn thanh tra cũng phát hiện, từ năm 2004 - 2008, UB MTTQ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chi sai nguyên tắc lên đến gần 259 triệu đồng.

- Thế có biện pháp xử lý người làm sai không?

- Tác giả của vụ chuyển đổi này là ông nguyên Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã bị cảnh cáo Đảng!

- Thế không có ai đứng ra xin lỗi dân và truy tìm khoản chi sai để trả lại cho đồng bào nghèo khó, gặp thiên tai à?

- Cho đến nay vẫn chưa thấy gì.

Rồi Hai Phiếm xịu mặt buông một câu gọn lỏn:

- Buồn!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn