Hai Phiếm bảo:
- Nói về “tượng đài 410 tỉ đồng” đang gây xôn xao dư luận,Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định: Không có vốn xây tượng mẹ anh hùng vào lúc này, trong điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn vốn Trung ương chỉ tập trung cho các công trình thực sự cấp bách, mang lại hiệu quả kinh tế; và dù đây là một công trình có ý nghĩa giáo dục, lịch sử rất quan trọng. Bên cạnh ý chí “làm bằng được” của các nhà lãnh đạo địa phương và một số nhà quản lý lĩnh vực tượng đài, vẫn còn rất nhiều băn khoăn, ưu tư theo hướng đã thực sự tối ưu chưa khi lựa chọn giải pháp ghi công trạng bằng công trình tượng đài vĩ đại nhất khu vực.
- Nhưng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vẫn quyết tâm xin vốn từ Trung ương, nếu không cũng sẽ huy động nguồn lực “xã hội hoá” từ doanh nghiệp để làm tượng đài!
- Tiền ngân sách hay tiền doanh nghiệp ủng hộ, tiền nào thì cũng là tiền của dân để làm những việc dân cần lúc này. Chính phủ đã nói vậy mà sao tỉnh lại không hiểu, lại quyết “cố” đến cùng thế nhỉ?!
- Hay có gì mắc mớ trong đó khi không làm đúng như dự án 410 tỷ thì không được?
- Không lẽ tỉnh không thấy “mắc mớ” trong lòng các Mẹ Việt Nam Anh hùng khi thấy quá tốn kém bởi bản chất người mẹ nói chung đều muốn lo cho con cháu, tỉ như đến trường không phải đu dây. Càng cố các Mẹ càng buồn như Mẹ Thứ là nguyên mẫu tượng nhưng con gái mẹ cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng đã phát biểu!