“Tiền mất tật mang”

Thời sự
Vừa thấy vợ đi họp phụ huynh về. Anh Thành liền lên tiếng hỏi: - Sao! Kết quả học tập của bé Thảo thế nào?

Vừa thấy vợ đi họp phụ huynh về. Anh Thành liền lên tiếng hỏi:

- Sao! Kết quả học tập của bé Thảo thế nào?

Chị Thoan vừa gieo mình xuống ghế, vẻ mặt buồn rười rượi, thở hắt ra nói:

- Sao với trăng gì (?!). Đây... đây là kết quả học tập của con gái anh.

Vừa nói chị Thoan vừa quẳng cuốn sổ liên lạc theo dõi học tập của con xuống bàn. Vừa mở ra xem qua, Thành trố mắt ngạc nhiên:

- Trời! Sao lại thế này? “Học lực trung bình. Xếp thứ 25/32”. 25/32 là yếu.... chứ sao lại trung bình (?!). Nhưng cô đã cho nó học trước cả chương trình lớp 1 rồi kia mà?

- Thì đúng là như vậy. Nhưng đâu phải chỉ riêng con nhà mình, mà cả cái khu tập thể này 6 đứa vào lớp 1 năm nay, nhà nào cũng cho con mình học trước đón đầu từ khi năm 4-5 tuổi. Như con chị Na, chị Huệ, cô Lành, bà Sen. Nhưng kết quả học tập đứa nào cũng như vậy, chỉ xếp loại trung bình; có khi còn là yếu kém.

- Nhưng.... bé Thảo nhà mình được cô giáo dạy thêm nhận xét đánh giá là khá - giỏi kia mà?

- Thì cũng vì lẽ đó mà khi bước vào học chính khóa đứa nào cũng chủ quan, chán học. Chúng đều nói với cô là: “Con biết rồi, con học cả rồi”. Nên ở lớp khi cô giảng bài trên bảng thì ở dưới chúng chỉ nói chuyện riêng, tô màu con giống; hoặc ngóng đợi giờ ra chơi... - Thoan rền rĩ kể lể.

- Thế là mất toi... 3-4 triệu đồng để đón cô dạy thêm học trước suốt cả năm qua. Tại em... tại em tất cả - Thành vò đầu bứt tai đổ lỗi cho vợ.

- Ơ hay. Sao lại em? Từ trước tới nay, lúc nào anh cũng tự đắc tuyên bố là: “Thời buổi này làm cái gì cũng phải nhìn xa trông rộng, đón đầu thời cuộc”. Quan điểm của anh là phải “trèo lên đầu lên cổ thiên hạ”, muốn con mình phải nhất lớp kia mà.

- Thì anh có ngờ đâu (?!) - Thành lúng túng - Thật... thật là “tiền mất tật mang”.

- Chẳng những thế mà còn làm khổ cho con mình và bao người khác - chị Thoan bổ sung thêm vào phần kết luận của chồng.

            Đặng Trung Nghĩa
(Tổ 24, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội)

Ý kiến của bạn