- Tết nhất sắp đến nơi, không biết các loại tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng có được Ngân hàng Nhà nước in thêm ra không để gọi là đáp ứng “nhu cầu của dân” chứ tôi thì tôi thấy lãng phí lắm!
- Ba năm nay Ngân hàng Nhà nước không đưa tiền lẻ mới in để phát hành lưu thông trong dịp Tết, không chỉ loại mệnh giá bác nói mà cả loại 2.000 đồng và 5.000 đồng rồi!
- Thế thì mừng vì loại 500 đồng, 1.000 đồng và cả 2.000 đồng chỉ để đi lễ, nhét vào tay phật thánh, rồi ném xuống “giếng” cứ như là giấy vụn!
- Giấy vụn đã đỡ nhưng tiền lẻ in ra rất tốn kém và giá trị công in, vận chuyển chắc là lớn hơn mệnh giá ghi trên đó. Giảm in tiền lẻ sẽ tiết kiệm được khối đấy!
- Đúng quá! Riêng năm nay, nếu không đưa tiền mới 5.000 đồng thì chi phí tiết kiệm in ấn và công tác vận chuyển sẽ tiết kiệm 171 tỉ đồng. Nếu cộng dồn cả 3 năm thực hiện không phát hành tiền mới mệnh giá nhỏ, NHNN tiết kiệm 1.084 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước.
- Thế nhỡ khan tiền lẻ, các bàn đổi tiền lẻ ở cổng chùa, khu di tích sẽ chém thẳng tay thì sao?
- Thì đừng ai đổi! Mà từ ngày 17/10/2014, Chính phủ đã có quy định việc đổi tiền để hưởng chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng đấy!
- Nếu thế thì đến phật, thánh cũng mừng!
- Hả?
- Thì các “ngài” không bị vô tình coi là hành khất nữa khi mà không ít khách cứ quẳng, ném, nhét tiền lẻ vào!
- Quan trọng là tiết kiệm và phù hợp với mặt bằng giá cả!
- Mừng! Cụng cái - Hai Phiếm nâng cốc!
Cả Nghĩ