Bắt đầu từ chuyện trong nhà. Không ít ông bố bà mẹ thương con bằng cách chu cấp đầy đủ và thừa thãi mọi nhu cầu tiêu pha của con và coi đấy là trách nhiệm, yên tâm về tình thương yêu của mình. Nếu chỉ có tiền, biết đâu đấy lại là sự vô trách nhiệm để lấy tiền mua, thay thế? Tình thương cần hơn lại là sự quan tâm với các cháu qua những thông cảm, chia sẻ, tâm tình. Không ít các cháu trong những gia đình khá giả thi vào đại học với số điểm cao lại thấy thích, đi xa là nhớ... bác làm thuê giúp việc trong nhà hơn bố mẹ mình! Tại các bệnh viện, không hiếm cảnh bố mẹ già nằm trên giường bệnh, con cái vì “bận” chỉ đảo qua đôi ba ngày một bận trong chốc lát và khoán trắng cho người thuê phục vụ cũng như vung tiền muốn biếu thầy thuốc lo hộ! Trong trường hợp này, tiền không thể mua được sức khỏe cho người bệnh khi người bệnh thiếu điểm tựa yêu thương để vịn vào và đứng dậy.
Chuyện từ thiện ngoài xã hội cũng tương tự. Một cháu bé bị hành hạ dã man, kẻ ác phải vào tù, xã hội động lòng thương đã từ thiện cho cháu không ít. Thế nhưng khi đủ tuổi nhận tiền từ thiện, tiền có khi làm hại người được giúp đỡ. Anh chàng có tiền “của mình” đã xây nhà và đuổi mẹ ra đường. Có tiền, chàng chơi game, chơi bời và tiền bao nhiêu cũng hết, cuối cùng ăn trộm và bị công an bắt!
Có thể thấy nhiều mặt tích cực của hoạt động từ thiện, đó là khơi gợi thiện tâm của đám đông, mang đến niềm vui, niềm an ủi cho đối tượng nhận được sự giúp đỡ, qua đó có thể tạo động lực cho họ vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống... Thế nhưng từ thiện tiền bạc bắt đầu từ khát khao của người từ thiện mong người được từ thiện thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn khác với từ thiện để thể hiện tình thương của mình.
Khi thực sự mong người được từ thiện qua được khó khăn, người từ thiện thường tiếp tục quan tâm xem kết quả người được từ thiện thay đổi thế nào, tiền từ thiện được sử dụng ra sao. Nếu không thật sự, tiền từ thiện bỏ ra rất dễ quên hoàn cảnh người được từ thiện và rồi lại động lòng trắc ẩn với trường hợp khác và tiếp tục từ thiện nếu có điều kiện và tiếp tục... quên quan tâm người được từ thiện! Còn trong trường hợp như cậu bé bị hành hạ vài năm trước đây giờ tiêu hết tiền từ thiện, bị công an bắt như nói trên lại là thái độ rủa xả, tiếc, rất ảnh hưởng đến việc cứu giúp người khó khăn khác khi trái tim từ thiện bị chai cứng.
Với sự phổ biến của mạng xã hội, báo mạng, thông tin về các trường hợp cần giúp đỡ nhanh chóng được báo chí và công dân mạng truyền đi như hiện nay là điều đáng mừng. Lòng thiện trong mỗi người cần được phát huy trước nỗi đau đồng loại. Vấn đề là hãy tặng nhau cái cần câu chứ không phải tặng nồi cá kho sẵn.
Tiền không phải là tất cả. Tiền từ thiện như cánh diều bay trong bầu trời yêu thương, chia sẻ phải luôn nối xuống mặt đất bằng sợi dây liên hệ. Thiếu nó, diều không thể bay và trở thành mất tác dụng.
Thiết nghĩ chính quyền địa phương có những trường hợp cần được giúp đỡ cần quan tâm hơn tới những đối tượng khó khăn, cùng tấm lòng thiện tâm của người muôn nơi muốn thay đổi một hoàn cảnh theo chiều hướng tích cực.
Tiền không phải là tất cả. Lòng từ thiện bắt đầu từ ý thức luôn hiệu quả hơn cảm tính.
Lê Quý