World Cup 2010 đã kết thúc, tại Hà Nội không khí của vấn nạn cá độ bóng đá, nạn cầm đồ khiến nhiều người nợ nần chồng chất lại đang nóng lên chưa từng thấy bởi nhiều người không có khả năng trả nợ, "nhổ" đồ, tài sản ra. Dạo qua các cửa hàng cầm đồ trên phố Đặng Dung, đường Láng, Hồ Tùng Mậu, Thụy Khuê... đều gặp những gương mặt nạn nhân hốc hác, trong số đó người đến chuộc đồ thì ít mà người đóng lãi, gia hạn thì nhiều. Nguy cơ một mùa World Cup tán gia bại sản đang đẩy nhiều cảnh đời vào bi kịch.
Trắng tay vì "kèo trên"
Năm nay, những kẻ tậu nhà, mua xe, phần lớn là chủ các cửa hiệu cầm đồ. Bằng chứng là tại hiệu cầm đồ H.K trên đường Láng, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hoài H. ở Cầu Giấy lên trả lãi lần 2. Anh H. cho biết, đến trận cuối cùng vẫn thua, vẫn trắng tay: "Khổ quá, vay vàng để bán trả lãi cho chiếc xe ôtô đang cầm cố, không biết có lấy ra được không". Trong tình cảnh này thì anh H. cố gia hạn được ngày nào hay ngày đó, vì anh hiện không còn khả năng chi trả, chỉ chờ vào "phép màu" cũng bằng cờ bạc thôi. Theo anh H., anh và bạn bè “chết” nhiều ở 3 kèo trên đến từ Nam Mỹ là Brazil, Argentina và Urugoay. Đâu ngờ năm nay bóng đá lại nhiều bất ngờ đến thế.
Cũng tại đây, chúng tôi gặp anh Trần Văn Thụ, một con bạc lâu năm, thường xuyên lăn lộn ở các quán cà phê trung tâm Hà Nội để kiếm ăn cho biết: "Chỉ tính riêng trận Mỹ bị Ghana cầm hòa 1-1 sau 90 phút rồi thua luôn 1-2 ở hiệp phụ, số tiền mà Thụ thua cho nhà cái lên đến hơn 500 triệu đồng. Đang cầm giấy tờ nhà, cứ 10 ngày trả lãi một lần, sau lần này tôi không biết xoay đâu ra tiền". Theo Thụ cho biết thì vợ anh đã bỏ về nhà mẹ đẻ, chẳng thèm nhìn mặt anh nữa. Bây giờ, khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã kết thúc, cơ hội gỡ đã chấm hết. Anh ta chú tâm xem có mối "làm ăn" nào để gỡ gạc, nhưng xem ra tương lai mờ mịt lắm.
Dân cầm đồ đến gia hạn nợ. |
Tài sản "một đi không trở lại"
Theo quan sát của chúng tôi trên phố Đặng Dung vào thời điểm World Cup đi vào hồi kết đã có khoảng hơn 400 người mang đủ những đồ dùng từ xe máy, máy tính xách tay đến điện thoại di động... cắm tại các cửa hàng cầm đồ. Thậm chí còn có người mang cả ôtô đến cầm. Thế nhưng đến thời điểm này số người lấy tài sản ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ hằng ngày rất nhiều dân độ lay lắt quay lại để đáo hạn theo thời kỳ với số nợ tăng dần lên mà chưa biết ngày nào lấy được tài sản ra. Trong số những người mà chúng tôi gặp ở đây số nhiều vì thua cá độ bóng đá nên đua nhau mang đồ đi cầm ở tiệm này để trả nợ hoặc gia hạn chỗ khác. Còn các cửa hiệu cầm đồ thì được dịp thu lời lớn. Anh Hùng - chủ hiệu cầm đồ máy tính latop cho biết: "Có đến 80% số người đến cầm đồ chưa có khả năng nên cứ lầy ra, họ chỉ trả lãi và xin gia hạn dài ngày thêm". Cũng theo anh Hùng, hiện hiệu anh đang thông báo thanh lý nhiều loại xe máy, máy tính đắt tiền, có cái gần 100 triệu vì người cầm "một đi không trở lại". Tại đây, chúng tôi gặp cậu Khanh, sinh viên năm thứ 3, ĐH Bách khoa Hà Nội đến gia hạn chiếc máy tính xách tay lần thứ 3 cho biết: "Em cầm 7 triệu, giờ phải lo trả lãi 70.000đ/ngày, lại phải lo tiền chi tiêu sinh hoạt, học hành". Thời điểm này Khanh rất chán nản không dám về quê nghỉ hè. Điều này có thể sẽ dẫn đến việc Khanh học tập sa sút trong thời gian tới... Theo chủ một số cửa hiệu cầm đồ thì nhiều sinh viên thua độ không có khả năng chuộc xe đã đồng ý bán luôn xe mong lấy thêm chút tiền để làm lộ phí về quê. Cũng thời điểm này, trên các diễn đàn cá cược của sinh viên, nhiều con bạc khát nước đang kêu khổ và cầu cứu trong tuyệt vọng. Ngay cả dân cửu vạn cũng dồn vốn liếng một tháng lương, cầm điện thoại, chứng minh thư... để ăn theo trái bóng. Thế nhưng năm nay điệp khúc "chết vì kèo trên" đã đẩy họ vào con đường trắng tay thảm hại.
Mùa World Cup đã kết thúc nhưng bi kịch cầm đồ lại bắt đầu sôi sục. Thua độ, mất tiền, mất nhà, mất tài sản giá trị đẩy gia đình vào cảnh tan nát, thậm chí túng quẫn quá có người còn liều lĩnh phạm tội. Một vòng lao lý luẩn quẩn bắt đầu từ đây.
Phóng sự của Thành Văn