Tiền dân

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm đọc báo, thấy cay mắt bởi hai bản tin: “30.000 tỷ đồng đổ vào 5 đại dự án thua lỗ nặng nề, nguy cơ phá sản” và “gần 100.000 người Việt thiếu đói trong tháng 7”. Lão bảo:

-  Trong khi không ít người dân đang nhọc nhằn mưu sinh, chỉ cần có thêm vài ba trăm ngàn đồng mỗi tháng là đã có cơ hội cải thiện cuộc sống mà sao cái khoản 30.000 tỷ đồng đầu tư không hiệu quả cứ nhẹ như lông hồng, chả thấy ai chịu trách nhiệm.

- Tất cả đều đúng quy trình, quy định!

- Thế thì phải kỷ luật ông Nguyễn Quy Trình, bà Trần Quy Định làm cho Nhà máy Đạm Ninh Bình đầu tư 12.000 tỷ đồng mỗi năm lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ đầu tư 7.000 tỷ đồng đã tạm ngừng hoạt động; Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng đã dừng hoạt động; Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 trên 8.000 tỷ đồng vẫn chưa hoạt động sau 10 năm triển khai; Nhà máy bột giấy Phương Nam đầu tư 3.000 tỷ đồng sau 10 năm phải bỏ hoang...

- Thì phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm chứ!

- Rút mãi nhưng tiền dân đâu phải là lá rụng. 100.000 đồng bào sẽ chẳng thiếu đói nếu 30.000 tỷ ấy được sử dụng hiệu quả.

- Chính phủ đã thấy đầu tư không hiệu quả từ tiền thuế người dân đóng góp là có lỗi lớn với dân, làm suy giảm niềm tin của người dân...

- Giá như có đánh giá, nhận xét tình hình, đưa ra Quốc hội bàn, đồng thời khuyến khích báo chí và toàn dân tham gia phát hiện những tổ chức, cá nhân không tiết kiệm, lãng phí lớn để ngăn chặn.

- Và phải bổ sung các giải pháp trong việc xác định trách nhiệm người đứng đầu thì tiền dân đâu đến nỗi...!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn