Mắt bồ câu khuôn mặt trái xoan
Người thon thả tóc dài chấm gót
Bỏ bùa mê bao đám trai làng
Nhiều thư tình giấu tên người gửi
Kẹp ở trong quyển vở của em
Lũ con trai lượn lờ trước ngõ
Trồng cây si đứng dưới cột đèn
Anh nhớ mãi buổi chiều hôm đó
Ði học về qua ruộng nhà Em
Nắng nhạt dần tan trên lưng mẹ
Anh trộm nhìn khuôn mặt trái xoan
Khuôn mặt ấy theo Anh ra trận
Nằm bên Anh ngay cạnh chiến hào
Ðêm đêm thức cùng Anh đứng gác
Dưới vòm trời lẫn với trăng sao
Thầm trách mình vụng về chẳng dám
Nói với Em dù chỉ một lời
Ðể khi về con đò rời bến
Dòng sông Cầu man mác buồn trôi
Thời con gái Em xinh đẹp lắm
Bao người mê khuôn mặt trái xoan
Phải lòng Em… biết không, khi ấy?
Có cả Anh trong đám trai làng.
Ngô Toàn Định