Thương tiếc một tài hoa ra đi quá đột ngột...

Văn hóa – Giải trí
Nhạc sĩ Bảo Phúc ra đi quá đột ngột, tin anh mất làm chấn động giới nghệ sĩ. Những ngày này, trong dòng người đến viếng anh, có người không cầm được nước mắt, có người thẫn thờ...
Nhạc sĩ Bảo Phúc ra đi quá đột ngột, tin anh mất làm chấn động giới nghệ sĩ. Những ngày này, trong dòng người đến viếng anh, có người không cầm được nước mắt, có người thẫn thờ...

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương: Đối với tôi, anh Bảo Phúc là một người nhạc sĩ tài năng và đa tài. Trong giới nhạc sĩ ai cũng viết ca khúc nhưng người biết hoà âm, phối khí giỏi như anh Phúc rất ít. Anh đã hoà âm nhiều bài cho tôi. Trong đó tôi thích nhất bài Đêm trăng trên đảo. Khi được anh nhận hoà âm, ai cũng yên tâm và tin cậy.

Tôi thích nhất tính cách của anh Bảo Phúc. Anh giỏi việc nhưng khiêm tốn và ít nói. Anh thành công nhiều nhưng ngại nói về mình và ít tiếp xúc với công chúng. Anh thường cặm cụi làm âm thầm trong phòng thu.

Gần đây có hai nhạc sĩ ra đi đột ngột, trước là Từ Huy, bây giờ là anh Bảo Phúc. Hai người là bạn thân với nhau và sự ra đi của hai anh là mất mát quá lớn cho âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Hà Bảo Thu gọi nhạc sĩ Bảo Phúc là "ba". Cô tức tưởi: "Tôi quá đau đớn khi nghe ba mất!".

"Gắn bó bao nhiêu lâu rồi không ai nghĩ ba sẽ ra đi. Ba đang làm chương trình, mọi việc rất bình thường. Ba đi cấp cứu tối Chủ nhật, sáng thứ Hai tôi vào bệnh viện,  trước khi đi mổ còn nói chuyện với tôi và không thể ngờ đó là lần cuối cùng".

Ca sĩ Hà Bảo Thu được nhạc sĩ Bảo Phúc hỗ trợ và quan tâm rất nhiều trong sự nghiệp. Tuy nhiên, gần đây do Hà Bảo Thu phải chăm sóc gia đình nên ít đi hát và cũng ít xuất hiện. Nhưng cô cho biết vẫn thường xuyên điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của ba và khuyên ba bớt nhậu đi. "Gần đây ba rất siêng tập thể dục, đã bớt nhậu. Nhưng có lẽ do công việc nhiều, dồn dập và căng thẳng quá...".

NSƯT Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Hãng phim TFS: Trong dòng nhạc phim truyện của TFS, tới giờ này khối lượng nhạc sĩ Bảo Phúc tham gia gần 50%. Anh là người chọn khúc nhạc logo TFS và chúng tôi vẫn sử dụng đến bây giờ. Không có anh, là sự mất mát quá lớn lao đối với TFS.

Anh là người nhạc sĩ thân thiết với hãng phim TFS và sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Không bao giờ anh trả giá hay đòi hỏi điều kiện cho công việc của mình. Ngay cả những lúc cấp bách, chỉ cần chúng tôi yêu cầu, anh vào cuộc liền. Làm nhạc cho phim truyện còn có kinh phí một chút chứ phim tài liệu đâu có bao nhiêu. Thế nhưng anh Bảp Phúc đã tham gia làm nhạc cho rất nhiều phim tài liệu và có phim được giải thưởng như Người Chăm An Giang (giải A Hội Điện ảnh VN và HCV Liên hoan truyền hình năm 1997).

Anh là một người rất tài hoa, rất nhiệt huyết, cũng đầy sự lãng mạn trong sáng tác và công việc.  TFS coi anh như người nhà và anh với tôi vui buồn gì cũng chia sẻ. Mặc dù biết anh đột quỵ mấy ngày nay nhưng sự ra đi của anh vẫn đột ngột.

Một số hình ảnh bạn bè và người thân thương tiếc đưa tiễn nhạc sĩ Bảo Phúc tại TP Hồ Chí Minh:

 

Theo Vietnamnet


Ý kiến của bạn