Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Gánh trên vai hai trọng trách cao quý - người thầy thuốc chữa bệnh cứu người và người sĩ quan Cảnh sát Cơ động giữ gìn an ninh trật tự - Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào đã đi qua hơn 30 năm cống hiến thầm lặng. Đằng sau những bước chân dấn thân vào trận tuyến sinh tử, thiên tai hay tâm dịch là sự hy sinh vô bờ bến của hậu phương gia đình.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 1.

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghề, Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thế Hào, Phó Trưởng phòng Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, luôn trăn trở về sự khác biệt khắc nghiệt giữa bác sĩ quân y đơn vị chiến đấu và bác sĩ dân y.

Nếu đồng nghiệp ở các bệnh viện chủ yếu tập trung vào chuyên môn y khoa, thì những người lính quân y như ông vừa làm công tác chữa bệnh, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu. Hằng ngày, ngoài chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ, họ phải xử lý đủ loại chấn thương mà cán bộ, chiến sĩ khi luyện tập mắc phải, ông còn theo chân các chuyên án, đáp ứng phương án tác chiến của cấp trên. 

Khối lượng công việc nặng nề, hiểm nguy luôn rình rập, thời gian phục hồi sức khỏe không thuận lợi như môi trường dân y (vì không có những buổi nghỉ bù sau trực), cũng chẳng có khoản thù lao tăng thêm theo lượt khám bệnh.

Quá trình công tác của ông trải dài qua nhiều vùng, miền gian khổ. Năm 2001, ông là một trong những người đầu tiên được lựa chọn vào Tây Nam Bộ để thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (E21), đóng quân tại thành phố Cần Thơ, những ngày đầu chưa có nơi ở đơn vị phải ở nhờ tại Trung tâm Hồi hương đóng tại Thủ Đức (TP.HCM) và tham gia triệt phá băng nhóm tội phạm khét tiếng Năm Cam tại TP HCM thời bấy giờ. 

Sau đó ông theo học khóa đào tạo Bác sĩ tại Học viện quân y, tốt nghiệp khóa Bác sĩ Đa khoa năm 2007, ông trở lại Trung đoàn 21, cắm chốt tại địa bàn An Giang gần Châu Đốc, sát biên giới Campuchia với những đợt huấn luyện vắt cạn sức lực. 

Đến năm 2008, ông cùng đồng đội tiếp tục chuyển vùng lên Gia Lai (Tây Nguyên) công tác tại Trung đoàn 20 cho đến năm 2010 trước khi rút về Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh công tác.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ sử dụng xuồng máy tiếp cận khu dân cư bị ngập sâu do thiên tai, bão lũ. Ảnh: Lê Phú

Khi tham gia các chuyên án ma túy tại các vùng sâu, vùng xa như Sơn La, Lai Châu…, cán bộ, chiến sĩ đi đâu thì quân y phải bám theo đó, dù trèo đèo, lội suối, ăn ngủ giữa rừng sâu. Những chuyến công tác dã ngoại luôn bị động về thời gian, xa gia đình và đối mặt với hiểm nguy chẳng kém lực lượng chiến đấu. 

Yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật khiến người thân ở nhà không hề hay biết tin tức, nhiều địa bàn hoàn toàn mất sóng điện thoại, mọi liên lạc chỉ trông chờ vào chiếc bộ đàm nội bộ. Lực lượng y tế lại rất mỏng, mỗi trung đoàn chỉ có khoảng 3 đến 5 y bác sĩ, mỗi đợt công tác dã ngoại thường chỉ có 1 đến 2 cán bộ quân y theo cùng. 

Họ không có xe riêng mà ngồi chung xe tải chở quân, lưng đeo ba lô tự mang theo các loại thuốc thiết yếu như thuốc tiêu hóa, thuốc hạ sốt giảm đau… và hóa chất xử lý côn trùng cũng như khử khuẩn nguồn nước sử dụng…

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 3.

Lực lượng CSCĐ hỗ trợ người dân tại vùng lũ. Ảnh: Lê Phú

Không chỉ tham gia chuyên án, những lần thiên tai bão lũ, ông cũng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên. Năm 1999, ông cùng đồng đội có tới 33 ngày đêm ăn ở cùng dân vùng lũ Quảng Nam - Đà Nẵng để giúp bà con dựng lại nhà cửa, trường học, cải tạo ruộng vườn. Giữa thời tiết miền Trung mưa dầm dề, bếp củi ẩm ướt khiến bữa cơm khi chín khi sống, việc đi chợ mua thực phẩm phải di chuyển xa từ 30 đến 40km lên tận chợ thị xã. 

Tại các điểm sạt lở ở Lai Châu, lực lượng y tế cùng cán bộn chiến sĩ trong đơn vị băng qua các địa hình nguy hiểm, vào từng bản cứu trợ nhân dân. Bác sĩ Vũ Thế Hào nhớ lại, có lần di chuyển làm chuyên án lên Điện Biên vào mùa mưa bão, xe ô tô mắc kẹt, anh em phải đi bộ vào sâu trong bản và mua tạm quần áo dân sự của người dân ven đường để ngụy trang làm nhiệm vụ.

Năm 2020, ngay sau Lễ phát động chiến dịch phòng chống dịch COVID-19, ông tức tốc vào TPHCM tham gia Sở chỉ huy. Giữa tâm dịch, hằng ngày ông cùng đồng đội đi nắm tình hình, truy vết, đưa người đi cách ly và dập dịch. Đối mặt với rủi ro lây nhiễm cao, ông giấu kín tin tức, không báo về cho gia đình vì sợ mọi người lo lắng.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 4.

Bác sĩ Vũ Thế Hào (bên trái) chăm sóc đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ A80. Ảnh: Lê Phú

Sự vất vả thầm lặng mà bác sĩ Vũ Thế Hào còn nhớ là tại các kỳ đại lễ quốc gia như A70 ở Điện Biên, A50 ở TPHCM và A80 ở Hà Nội. 

Trong đó, sự kiện A80 tại Hà Nội, thời tiết nắng nóng tháng 5, tháng 6 ở miền Bắc vô cùng khắc nghiệt, thể lực các chiến sĩ trẻ hạn chế và quy mô khối diễu hành tăng gấp đôi lên 220 người/khối. Lực lượng y tế phải bố trí cấp cứu lưu động liên tục để xử lý các ca kiệt sức, say nắng, say nóng, ngất xỉu.

Nhờ theo dõi sát sao, ông và đồng nghiệp đã phát hiện sớm trường hợp chiến sĩ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe để đưa đi chữa trị kịp thời.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ ở đâu, quân y phải có mặt ở đó. Ảnh: Lê Phú


Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 6.

Sinh năm 1975, ước mơ ban đầu của cậu học trò trẻ Vũ Thế Hào khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1992 là được bước chân vào lực lượng Công an Nhân dân, tiếp nối truyền thống của gia đình. 

Tuy nhiên, kỳ thi đại học thời điểm đó vô cùng khốc liệt, việc làm hồ sơ vào ngành công an không thuận lợi. Ông chuyển hướng sang thi trường y và theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Nam Định từ năm 1992 đến năm 1995.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 7.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào. Ảnh: Lê Phú

Tốt nghiệp ra trường năm 1995, bố mẹ ông đã thu xếp cho con trai về làm việc tại trạm y tế xã. Dù vậy, nguyện vọng phục vụ trong lực lượng Công an vẫn luôn cháy âm ỉ trong con người ông. 

Năm 1996, ông đăng ký vào thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Công an nhân dân, huấn luyện tại Tiểu đoàn 3, Cục Cảnh sát bảo vệ, đóng quân tại xã Trung Hòa, huyện Từ Liêm (trước đây), TP Hà Nội. 

Nhận thấy kinh nghiệm chuyên môn y tế của ông, Chỉ huy đã phân công ông đảm nhiệm công tác y tế tại đơn vị. 

Sau thời gian huấn luyện, ông tiếp tục làm công tác y tế với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ, phục vụ liên tục từ năm 1996 cho đến nay.

Được sự tạo điều kiện của đơn vị, năm 2003, ông được cử đi dự thi đại học tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) và hoàn thành khóa học với tấm bằng Bác sĩ Đa khoa. 

Sau khi ra trường, ông trở lại đơn vị tiếp tục công tác. Trải qua nhiều vị trí từ Trợ lý Quân y, Phó Ban y tế, Phó Bệnh xá trưởng, Trưởng ban, Bệnh xá trưởng, năm 2014 ông được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 8.

Ảnh: Lê Phú

Trải qua 30 năm công tác, trưởng thành từ y tế đơn vị tiểu đoàn, trung đoàn lên cấp Phòng, ông luôn dành sự tận tụy để dìu dắt thế hệ trẻ mới ra trường về đơn vị công tác. Qua các buổi giao ban hằng ngày, ông hướng dẫn tỉ mỉ từ việc chấp hành điều lệnh, quy trình khám chữa bệnh, điều trị chăm sóc người bệnh đến kỹ năng giao tiếp. 

Ông quan sát kỹ năng của từng người để kịp thời phát hiện năng khiếu để phân công công việc hợp lý, những người giỏi chuyên môn được tạo điều kiện làm việc tại Bệnh xá hoặc thực hiện nhiêm vụ theo các kế hoạch công việc phù hợp.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 9.

Bác sĩ Vũ Thế Hào kiểm tra công tác xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Ảnh: Lê Phú

Mang trên mình hai trọng trách vừa là bác sĩ cứu người, vừa là Chiến sĩ Công an bảo vệ an ninh trật tự, Thượng tá Vũ Thế Hào luôn cảm thấy tự hào vì đã hài hòa được hai nghề nghiệp cao quý. Sự phục hồi và tiến triển tốt của bệnh nhân chính là niềm vui lớn nhất đối với ông. 

Hơn ba thập kỷ cống hiến, tình yêu ngành, yêu nghề trong ông vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu bước chân vào lực lượng.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 11.

Để Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào vững tâm hoàn thành nhiệm vụ, mọi gánh nặng gia đình đều đè lên vai người vợ hiền.

BS Hào quê gốc ở Nam Định (nay thuộc Ninh Bình) vợ là người Hà Nội và gia đình hiện sinh sống tại Hà Nội. Vợ ông công tác trong ngành ngân hàng, công việc vốn đã vô cùng bận rộn. Nhưng suốt mấy chục năm qua, mọi việc gánh vác quán xuyến gia đình, chăm sóc và đưa đón hai con đi học đều do một tay vợ ông đảm nhiệm cùng sự hỗ trợ từ gia đình hai bên.

Một kỷ niệm khiến ông luôn xúc động mỗi khi nhớ lại là đợt công tác từ năm 2007 tại An Giang. Khi đó, chỉ còn một tháng nữa là vợ sinh con đầu lòng, ông được điều động vào công tác tại đơn vị Huấn luyện tân binh tại huyện Châu Thành An Giang. 

Ông đang cùng chỉ huy Tiểu đoàn trên chiếc xuồng máy trên các kênh rạch cùng nước miền Tây đi trao quà Trung thu các cháu, bà con ở các ấp, bản sát biên giới Campuchia, nhận được điện thoại báo tin ở nhà vợ đã "mẹ tròn con vuông", ông lặng người giữa dòng sông. 

Thời điểm người vợ cần chỗ dựa tinh thần nhất, ông lại ở nơi xa xôi, mọi việc đành nhờ họ hàng và bên nhà ngoại hỗ trợ. Phải một tháng sau, ông mới được đơn vị tạo điều kiện về thăm vợ con. 

Con gái đầu của ông sinh năm 2007, hiện là sinh viên năm thứ hai Học viện ngân hàng. Con gái thứ hai sinh năm 2012, đúng thời điểm ông hoàn thành công tác ở Tây Nguyên trở về Bắc.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 12.

Bác sĩ Vũ Thế Hào bên gia đình trong những phút giây đời thường. Ảnh: NVCC

Không chỉ có gia đình, mà những đồng nghiệp cũng trân trọng, quý mến ông. Nói về người lãnh đạo đơn vị, Trung tá Mai Văn Lệ, bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) khẳng định: "Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thế Hào, Phó Trưởng phòng Y tế K02 là tấm gương sáng về sự kết hợp hài hòa giữa y đức của người thầy thuốc và phẩm chất của người chỉ huy Công an nhân dân".

Thượng tá Vũ Thế Hào không chỉ quản lý giỏi mà còn là một bác sĩ vững về chuyên môn, giàu kinh nghiệm, trực tiếp tham mưu, triển khai và xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ, chiến sĩ bị chấn thương ngay tại hiện trường khi triệt phá những chuyên án lớn.
Trung tá Mai Văn Lệ

Trung tá Mai Văn Lệ chia sẻ về người đồng đội của mình. Video: Lê Phú 

Để nâng cao năng lực y tế cơ sở, BS Hào luôn chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn cho đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ làm công tác y tế ở tuyến dưới, giúp lực lượng y tế K02 phản ứng nhanh, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tận tụy, quyết đoán, không ngại khó khăn và sẵn sàng có mặt tại những điểm nóng, Thượng tá Vũ Thế Hào thể hiện tư duy ứng biến linh hoạt, tận dụng tối đa nguồn lực tại chỗ để cấp cứu an toàn cho đồng đội ở vùng sâu, vùng xa và vùng lũ lụt.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 13.

Bác sĩ Vũ Thế Hào theo dõi, trao đổi chuyên môn trong quá trình siêu âm, thăm khám cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Lê Phú

"Luôn gần gũi, nhân văn, lắng nghe và dìu dắt các y, bác sĩ trẻ, hình ảnh BS Hào ân cần khám bệnh, giải thích, kê đơn cho đồng bào vùng sâu, vùng xa trong công tác dân vận đã tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhưng vô cùng ấm áp, là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Trung tá Mai Văn Lệ nói.

Thượng tá, Bác sĩ Vũ Thế Hào: Hai màu áo, trọn một lời thề- Ảnh 10.

Ảnh: Lê Phú

Ý kiến của bạn