Thương sách giáo khoa

27-08-2018 06:10 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm trước năm học mới bỗng bùi ngùi:

- Trong các loại sách, tôi thương nhất... sách giáo khoa!

- Trời! Trong đó là kiến thức nhân loại mà bác thương là làm sao?

- Tất cả các loại sách từ thơ, văn đến phổ biến kiến thức khi mua về đọc xong có thể giữ lại trên giá và nhiều người tiếp theo vẫn sử dụng được. Riêng cả bộ sách giáo khoa chỉ 1 học sinh dùng trong 1 năm học rồi sau đó... thành giấy vụn! Tuổi thọ sách này ngắn nhất và phục vụ được ít người nhất.

- Bác phải thông cảm sách giáo khoa giờ còn là vở bài tập để các cháu ghi luôn vào đó cũng như năm nào cũng phải chỉnh lý bổ sung.

- Đã là “giáo khoa” phải ổn định chứ sao năm nào cũng sửa chữa thêm bớt. Với sách giáo khoa là “thầy” mà ghi vào sách là tạo thói lười biếng, không tôn trọng “thầy”.

- Nói như bác cũng đúng nhưng hàng năm có hàng triệu học sinh là hàng triệu bộ sách được bán ra, lợi nhuận nhà xuất bản quá khủng, bác thương sách giáo khoa nhưng thế là không thương Nhà xuất bản Giáo dục và những ai đó trên Bộ GD&ĐT.

- Nhưng họ có thương dân không khi sự lãng phí quá lớn?

- Hóa ra có quyền và độc quyền là thế sao?

Hai Phiếm bỗng ngửa mặt lên giời mà rằng:

- Ước gì cho đến… ngày xưa! sách giáo khoa anh học xong để lại cho em, các cháu nghèo có tủ sách dùng chung.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn