Được xây dựng với mục đích trở thành sân chơi chung, thành nơi sinh hoạt cộng đồng cho dân cư trong khu vực nhưng cả nhà văn hoá và hai điểm vui chơi công cộng của thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội lại đang bị biến thành các điểm kinh doanh, buôn bán, làm ảnh hưởng đến đời sống văn hoá tinh thần và gây bức xúc trong dư luận dân chúng.
Nhà văn hoá thành bãi trông xe
Nhà Văn hóa 2 Phùng Khoang (nằm trên đường Phùng Khoang, thuộc địa phận thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn) được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2009 với cơ sở vật chất khá hiện đại. Ngoài một nhà hội trường là nơi tổ chức hội nghị, các hoạt động biểu diễn văn hoá văn nghệ của thôn còn có một sân chơi rộng bao quanh để bà con trong thôn tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, mới đưa vào hoạt động chưa được bao lâu công trình cộng đồng này đã bị biến tướng, thương mại hoá, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.
Có mặt tại thôn Phùng Khoang vào một buổi chiều đầu tháng 3, chúng tôi ghi nhận được toàn bộ sự nhếch nhác, lộn xộn và những dấu hiệu vi phạm trong mục đích sử dụng của địa chỉ này. Ngay trước cổng chính nhà văn hoá 2, bên cạnh tấm biển với dòng chữ “Nhà văn hóa 2 Phùng Khoang” là chi chít những biển quảng cáo khác. Nào là sửa chữa xe máy, nào là buôn bán điện thoại di động, thể dục thẩm mỹ... Cạnh cổng chính là hàng loạt các quán nước trà mọc lên. Rác rưởi để lung tung khắp nơi. Trong sân, hàng chục chiếc xe ôtô lớn nhỏ đủ loại đậu lố nhố khắp nơi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả những chiếc ôtô này đều là xe của người dân sống gần trong khu vực thôn Phùng Khoang gửi ở đây dài hạn theo tháng với mức giá từ 600-800 ngàn đồng/xe tùy loại và kích cỡ.
Chưa dừng lại ở đó, phía bên trái Nhà văn hoá 2 còn có 3 hàng quán bán hoa quả, bánh kẹo, nước giải khát,đồ ăn nhanh… Ở bên phải là hiệu sửa chữa và rửa xe máy, kiêm cả sửa chữa máy bơm nước, quạt điện hỏng... Mọi hoạt động ở đây cũng diễn ra khá nhộn nhịp và thu hút một lượng không nhỏ khách hàng ra vào mỗi ngày, tạo ra một lượng rác thải đủ để làm “nhơ bẩn” cả nhà văn hóa này. Ông Nguyễn Văn Hoàn (60 tuổi) một người dân sống trong thôn Phùng Khoang bức xúc: “Lúc nhà văn hoá mới xây dựng xong, người già chúng tôi rất mừng vì có được chỗ đi dạo sạch sẽ, an toàn vào mỗi buổi tối. Nhưng từ ngày bãi trông xe này “mọc” ra, chúng tôi bỗng nhiên bị cấm tiệt không được đi dạo trong này vì bảo vệ họ sợ có kẻ gian vào ăn trộm đồ xe trên xe của khách. Ra ngoài đường đi dạo thì không dám bởi bụi bặm và xe cộ đi lại như mắc cửi, rất nguy hiểm. Từ đấy tôi cũng ở hẳn nhà, không đi tập thể dục buổi tối nữa”.
![]() Nhà văn hoá 2 Phùng Khoang bị hàng quán và bãi trông xe “xâm thực”. |
Điểm vui chơi thành quán nhậu
Không những nhà văn hoá mà cả hai Điểm vui chơi (số 1 và số 2) của thôn Phùng Khoang cũng bị sử dụng sai mục đích, bị biến thành quán nhậu hàng ăn. Tại điểm vui chơi số 1 (nằm trên đường Phùng Khoang, cách điểm giao nhau giữa đường Phùng Khoang và đường Lương Thế Vinh khoảng 200m) có diện tích khoảng 400m2. Điều mà bất cứ ai khi đến điểm vui chơi này đều dễ dàng nhận ra là sự bừa bộn, nhếch nhác do những đống phế thải, vật liệu xây dựng xếp ngổn ngang ngay trước “mặt tiền”. Bên trong, hai bàn bi-a cùng hàng loạt hàng quán từ bia hơi, cơm phở đến trà đá đua nhau bày bán la liệt, phủ kín cả mặt sân. Một em nhỏ nhà gần khu vực điểm vui chơi cho biết, từ ngày sân chơi này được hoàn thành cách đây hơn một năm, hầu như chưa một lần nào em và các bạn cùng trang lứa được bước vào sân vui chơi. “Ngay khi xây xong, họ đã bày hàng ra bán rồi. Ở đây toàn các anh chị, cô chú người lớn vào chơi, nhậu nhẹt, nói chuyện ầm ĩ, trẻ con bọn em chẳng đứa nào dám vào. Với cả trong sân cũng chẳng có trò chơi cho chúng em nên cũng chẳng đứa nào thích vào đấy” - em cho biết.
Cũng trong tình trạng bị biến thành điểm kinh doanh giống như Điểm vui chơi số 1, nhưng tại Điểm vui chơi số 2 (nằm trong ngõ 89 đường Phùng Khoang) hoạt động kinh doanh còn diễn ra nhộn nhịp, sôi động hơn nhiều lần. Trên diện tích chỉ vài trăm mét vuông mà chi chít hàng quán. Nào là rượu ốc, khoai nướng, bún phở. Cùng với đó là 2 bàn bi-a, một quán rửa xe máy mọc lên chen chúc gần như không còn một chỗ trống nào. Chị Hằng, một người dân sống gần sân chơi cho biết, hằng ngày cứ vào khoảng 16h chiều trở đi là nơi đây lại ồn ào, đông đúc không khác một cái chợ. Người nói, kẻ cười ầm ĩ cả khu vực. “Mấy lần chúng tôi kiến nghị với trưởng thôn và bên Hội cựu chiến binh nhưng họ cứ phớt lờ. Bọn trẻ trong xóm này chẳng có đứa nào dám bén mảng tới chứ đừng nói là vào đó vui chơi. Tôi không hiểu vì sao mà hoạt động này cứ diễn ra công khai hàng năm nay mà chẳng thấy có ai sờ đến?” - chị Hằng bức xúc.
Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp (Phó Chủ tịch UBND xã Trung Văn) thừa nhận tình trạng hai điểm vui chơi và Nhà văn hoá 2 thôn Phùng Khoang đang bị sử dụng sai mục đích là có thật. Lý giải hiện tượng này, bà Diệp cho hay, cả hai điểm vui chơi và Nhà văn hoá 2 Phùng Khoang đều được UBND xã Trung Văn giao cho Chi hội Cựu chiến binh, Cựu quân nhân của thôn quản lí và những hoạt động kinh doanh này là do chính họ lồng ghép vào để phát huy hiệu quả kinh tế. “Việc làm này không hề thông qua xã nên chúng tôi không biết. Chúng tôi có nhận được ý kiến phản ánh của công dân trong thôn về vấn đề này nhưng chưa xử lí được vì chính quyền xã cũng đang trong giai đoạn chuyển giao nhiệm kì và kiện toàn cơ cấu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ ra quân xử lí các điểm vi phạm này” - bà Diệp cho biết.
Kim Khuê
