Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, ông Tiến thấy hai khớp gối hơi sưng và tấy đỏ, đau nhức. Mỗi lần ông đi lại thì gặp nhiều khó khăn, nhất là lúc đang ngồi, ông phải vịn vào cái gì đó mới đứng lên được. Vừa đau vừa khó chịu, ông Tiến cằn nhằn suốt ngày.
Bà Thảo vợ ông đi ngay sang nhà ông Cả, mượn đơn thuốc và mua thuốc về giục ông Tiến uống. Ông Tiến uống thuốc được 3 ngày, thấy các khớp hết sưng đau, nhưng ông lại thấy đau tức bụng vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua. Ông Tiến biết rằng, bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát. Nhưng ông nghĩ, hãy chữa bệnh thấp khớp đã, còn bệnh đau dạ dày chữa sau cũng được, nên ông tiếp tục uống thuốc bà Thảo mua về. Nhưng càng ngày triệu chứng đau bụng càng tăng, ông thấy mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và đi ngoài phân đen nữa. Bà Thảo thấy ông mệt nhiều nên vội đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết tiêu hóa. Sau khi nội soi dạ dày, mới phát hiện thấy một ổ loét ở hành tá tràng đang chảy máu. Lúc này, bà Thảo mới kể chuyện chồng mình bị bệnh, rồi đưa mấy loại thuốc ông Tiến đã uống cho bác sĩ xem. Bác sĩ bảo: Bác nhà bị xuất huyết tiêu hóa là do uống thuốc diclofenac. Đây là thuốc chống viêm, giảm đau thuộc nhóm non-steroide. Khi dùng thuốc này, một biến chứng có thể xảy ra là gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, đặc biệt là ở các bệnh nhân có tiền sử bị loét dạ dày - tá tràng, biến chứng xuất huyết đường tiêu hóa do dùng thuốc càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, thuốc chống chỉ định với bệnh nhân có tiền sử viêm loét đường tiêu hóa. Bác đã từng bị đau dạ dày nên không dùng được thuốc này. Bác có bệnh nên đi khám và uống thuốc theo đơn.
Nghe bác sĩ nói xong, bà Thảo vã hết cả mồ hôi. Suýt nữa vì sốt ruột chữa bệnh cho chồng mà bà đã làm hại đến ông. Từ nay, hễ cứ có bệnh là phải đến bệnh viện ngay, không vì ngại bệnh viện đông mà liều tự dùng thuốc nữa...
Hải Hà