- Biến động giá cả sẽ tạo áp lực lên đời sống của người dân, nhất là bà con nông dân, công nhân trong các nhà máy, thậm chí cả cán bộ, viên chức cận nghèo với lương ba đồng ba cọc... - Hai Phiếm lẩm bẩm.
- Tất nhiên! Nhất là tăng giá xăng dầu và điện nhưng là việc phải làm. Chính phủ biết điều này nên có chủ trương hỗ trợ giá điện cho người nghèo mỗi hộ 30.000 đồng/tháng, dự toán mỗi năm 1.120 tỷ đồng.
- Thương dân, gánh khó khăn với dân nghèo là đúng nhưng phải kiểm tra xem tình thương ấy có đến đúng địa chỉ không...
- Bác này! Cứ hay đa nghi...
- Thì bao đợt Nhà nước, các đoàn thể hỗ trợ các địa phương tiền bạc, vật chất trong dịp Tết hay bị thiên tai nhưng khi đến cơ sở thì người nghèo bị bớt cho người không nghèo đấy thôi. Thậm chí Chính phủ thương dân trong mấy đận dịch, hỗ trợ bà con chăn nuôi bị thiệt hại mà cũng có nơi khai khống, ăn gian tiền của Chính phủ đấy thôi...
- Đúng đúng, phải quản lý chặt...
- Không chỉ quản lý 30 ngàn đồng hỗ trợ cho người nghèo dùng điện mà phải quản lý cả việc cắt điện tùy hứng để toàn dân được yên tâm sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.
- Vậy thì phải quản lý tiếp việc cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục phiền hà trong xã hội cũng là thương dân.
- Mà tiền hỗ trợ của Chính phủ suy cho cùng cũng là tiền dân. Vậy thương dân nhất là tinh giản bộ máy biên chế, tăng lương cho cán bộ, viên chức để phục vụ dân tốt hơn.
- Nếu cán bộ, viên chức có cuộc sống tạm đủ, ai cũng tận tụy vì dân thì nạn hối lộ, tham nhũng sẽ hết. Lúc đó, có khi giá điện tăng mà chả cần hỗ trợ mỗi hộ nghèo 30.000 đồng/tháng ấy nhỉ?!.
CẢ NGHĨ