Thuốc sinh con trai?

Xã hội
- Thuốc Đông y tuyệt vời thật, muốn có con trai là cứ việc tìm đến ông lang nọ, bà lang kia ở chỗ ấy chỗ này là toại nguyện... - Hai Phiếm bảo.

- Thuốc Đông y tuyệt vời thật, muốn có con trai là cứ việc tìm đến ông lang nọ, bà lang kia ở chỗ ấy chỗ này là toại nguyện... - Hai Phiếm bảo.

- Giời ạ, sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ...

- Thì ai chả mong nhà mình có nếp, có tẻ nhưng khi đã có 2 cô "vịt giời" rồi mà vẫn muốn sinh thêm thì quả là vấn đề có người "chống gậy" sẽ lên hàng đầu. Tôi nói không ngoa nhá, dễ có đến hàng nghìn cặp vợ chồng vào cuộc đua có thằng cu nối dõi ấy chứ!

- Vâng vâng! Nghe bác nói tôi cũng muốn làm thầy lang bốc thuốc sinh con trai quá thôi để bộn tiền trong hoàn cảnh lương hưu hiện nay...

- Bác biết nghề thuốc từ bao giờ vậy?

- Cho uống nước trắng thôi cũng chắc chắn có người sinh con trai vì 10 người uống cũng có thể 4 - 5 người toại nguyện. Người vẫn sinh “vịt giời” thì âm thầm buồn, người toại nguyện thì khoe khắp thiên hạ, chả mấy mà danh tiếng tôi nổi như cồn ấy chứ!

- Bác không sợ người ta thất vọng bắt đền à?

- Người đã mong sinh con trai thì theo dõi chặt lắm, nếu là gái, họ xử lý ngay. Với lại mình thiếu gì lý do đổ tại họ không thực hiện quy định của mình như uống vào lúc 4 giờ sáng hàng ngày chẳng hạn. Quên một lần, sinh con gái, tôi không chịu trách nhiệm!

- Lạy giời cho trò bịp của bác thành công!

- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính - Bác mong tôi làm giàu kiểu này thật sao?

- Nếu có thuốc sinh con trai hiệu quả thật thì có khi... nguy! Cân bằng giới tính bị phá vỡ trong tâm lý trọng nam khinh nữ không khéo chục năm nữa thanh niên ta phải ra nước ngoài tìm vợ ấy chứ!

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn