Hai Phiếm nói:
- Thằng con tôi nghiện thuốc lá, bảo bỏ thì nó lại cằn nhằn “mất bao nhiêu tiền mới biết hút thuốc lá, bỏ là bỏ thế nào!”.
- Anh ấy thật hài hước! Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 6 triệu ca tử vong liên quan đến sử dụng thuốc lá và 600.000 người chết do phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động đấy.
- Ai chả biết chỉ Việt Nam thôi cũng là 1 trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, trung bình 2 nam giới từ 15 tuổi trở lên có 1 người hút thuốc. Rồi các bệnh đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong!
- Mỗi năm, thuốc lá gây ra 40.000 ca tử vong sớm và chi phí điều trị, mất năng suất lao động do thuốc lá gây ra lên tới hơn 1 tỉ USD/năm. Vậy mà vẫn hút?
- Nghiện là thứ khó từ bỏ...
- Hay cả nước không sản xuất thuốc lá nữa?
- Thì sẽ có nhiều công nhân nhà máy thuốc lá thất nghiệp. Với lại, dù sao đây cũng là nhu cầu dù chỉ là một bộ phận dân chúng.
- Vậy phải tăng thuế, tăng giá thuốc lá? Cứ đánh vào kinh tế, xót tiền là bỏ được!
- Giá thuốc lá tăng khi các nước xung quanh rẻ hơn thì sinh ra nạn buôn lậu thuốc lá!
Hai Phiếm cáu:
- Thế dễ để cả người không hút thuốc cũng bị bệnh vì ô nhiễm khói thuốc à?
- Vấn đề là phải quản lý và thực hiện môi trường không khói thuốc tại Việt Nam. Chỗ công cộng cứ là phải cấm tiệt. Ai vi phạm thì phạt thật nặng!
- Được thế thì còn gì bằng nhưng... ai phạt hay vẫn chỉ là vận động, tuyên truyền điều ai cũng biết là tác hại?
Cả Nghĩ