- Những điều bác nói thật mừng!
- Mừng sao không rót ra một chén?
- Tôi là dân, chả hiểu những điều to tát, những con số thống kê mà chỉ nhìn vào mâm cơm hằng ngày của mình để hiểu thực trạng kinh tế đất nước mình rồi tự mừng hay lo...
- Nhìn đời qua mâm cơm?
- Bác đừng cười tôi quá thực dụng. Chục năm trước, xăng 3.600đ/lít, phở 3-4 ngàn đồng/bát còn vàng thì...
- Thế bác quên từ đó đến nay lương điều chỉnh liên tục gấp 4-5 lần lương từ chục năm trước...
- Vâng! Nhưng xăng giờ 23.650đ/lít, phở 25-30 ngàn đồng/bát, còn vàng thì gấp cả hơn chục lần...
- Ờ...ờ... Thảo nào báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phản ảnh kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội về chuyện giá cả tăng cao trong khi lương tối thiểu không theo kịp đà tăng của giá... Nhưng phải biết lạc quan chứ!
- Vẫn biết là vậy nhưng tiền điện nước hằng tháng, tiền chợ hằng ngày không làm cho mình lạc quan được...
- Thì toàn dân đang nỗ lực vượt qua những khó khăn hiện nay...
- Muốn vượt qua thì phải thấy hết những thách thức, yếu kém của nền kinh tế cũng như những khó khăn gay gắt mà người lao động đang phải đối mặt để có quyết sách đúng chứ không thể lạc quan bừa như bác nói được!
Bực quá, cái “thực tế” của Hai Phiếm làm Nghĩ tôi hụt chén nước mưa nút lá chuối ngon có tiếng của ông!
Cả Nghĩ