Thực hư chuyện lá khế chữa bách bệnh ở Bến Tre

22-05-2010 09:14 | Tin nóng y tế
google news

Trong những ngày qua, nhiều người ở huyện Chợ Lách tìm đến nhà bà Mai Thị Nhãn, 76 tuổi, ở ấp An Hòa, xã Long Thới (Chợ Lách - Bến Tre),

 Cây khế được đồn là chữa bách bệnh.
Trong những ngày qua, nhiều người ở huyện Chợ Lách tìm đến nhà bà Mai Thị Nhãn, 76 tuổi, ở ấp An Hòa, xã Long Thới (Chợ Lách - Bến Tre), để xin lá khế về chữa bệnh. Sở dĩ có chuyện nhảm nhí này là do bà Nhãn phao tin cây khế nhà bà rất linh thiêng, xuất phát từ việc bà nằm ngủ mơ thấy có người khuyên bà đừng bán cây khế mà phải giữ lại lấy lá chữa bệnh "cứu nhân độ thế". Bà Nhãn có cây khế trên 20 năm tuổi, đường kính gốc hơn 40cm, trước đó có người trả 250.000đ nhưng con gái bà ngăn không cho bán vì giá này quá rẻ.

Thế là câu chuyện bà Nhãn nằm mơ thấy có người bảo lá khế chữa bách bệnh được loan truyền. Các tài xế xe du lịch, cánh xe ôm và những hộ ven đoạn quốc lộ 57 chạy qua xã Long Thới cũng góp phần tung tin đồn nhảm để đưa rước khách. Người có bệnh tấp nập đến nhà bà Nhãn xin lá khế về chữa bệnh. Cách xin lá khế cũng lạ đời. Người có bệnh thắp nhang, miệng lầm rầm khấn vái, sau đó cắm nhang vào lư hương đặt gần cây khế. Bệnh nhân chưa hái lá khế liền mà phải thực hiện động tác "gởi bệnh" vào cây khế rồi mới hái lá. Ví dụ: người có mắt bị cườm (đục thuỷ tinh thể), tay chạm vào mắt có bệnh rồi đặt vào cây khế, gọi là "gởi bệnh", xong mới hái lá khế đem về giã nhỏ đắp lên hoặc nấu uống tuỳ theo bệnh. Do có nhiều người xin lá khế khiến cho cây khế bà Nhãn giờ trụi lá, trơ cành trông xơ xác mà người bệnh đã chắc gì hết bệnh!

Ông Đặng Văn Chúc, Phó Chủ tịch MTTQ xã Long Thới cho biết: Sau khi có tin đồn cây khế của bà Nhãn chữa bách bệnh, thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xin lá khế về chữa bệnh, chính quyền xã Long Thới đã cử đại diện đoàn thể, công an xã đến nắm tình hình và giải thích cho bà Nhãn biết việc lá khế chữa bách bệnh là không có cơ sở. Đồng thời yêu cầu bà Nhãn ngưng ngay việc tung tin cây khế nhà bà có lá chữa bách bệnh và không tiếp đón người dân các nơi đến xin lá khế về chữa bệnh. Tuy nhiên, khi cán bộ xã vắng mặt, một số người mê tín vẫn đến cây khế bà Nhãn khấn vái, xin lá, nay hết lá thì bẻ cả cành. Chính quyền địa phương đã phân công lực lượng công an, du kích, đoàn thể xã túc trực để kịp thời giải thích cho số bà con hiếu kỳ, mê tín.

Văn Trí


Ý kiến của bạn