![]() Tymoschuk đội trưởng (phải) đã chơi một trận để đời - Ảnh: Getty |
Pogrebnyak cùng Danny phá lưới Van der Sar, nhưng đội trưởng Tymoshchuk mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh thi đấu như một chiến binh đích thực, xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân và không ít lần giải nguy cho khung thành đội nhà.
Đối lập là hình ảnh M.U, 90 phút tại Monte Carlo trở thành cơn ác mộng của thầy trò Sir Alex. Đá vô hồn và bế tắc suốt 2/3 thời gian đầu, "Quỷ đỏ" chỉ tỉnh giấc saukhi bị đả thương. Tuy nhiên, sự vùng lên muộn mằn không thể giúp họ lật ngược thế cờ, đành ngậm ngùi dâng Siêu cúp châu Âu cho đội bóng xứng đáng hơn - Zenit St. Petersburg.
Trở lại cuộc chạm trán, đôi bên đều nhập cuộc dè dặt với tốc độ tương đối chậm rãi. Cắm một mình Pogrebnyak trên hàng công, các cầu thủ Zenit thường chủ động phòng ngự từ xa kín kẽ. Mỗi khi đối phương có bóng, HLV Advocaat chỉ đạo học trò vây ráp và phong tỏa hiệu quả.
![]() Niềm vui của Pogrebnyak sau khi ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: Uefa.com |
Không chỉ chắc chắn dưới hàng thủ, Zenit còn chơi có đường nét và phối hợp nhịp nhàng hơn M.U. Phát hiện lỗ hổng bên hành lang trái do Evra trấn giữ, Anyukov liên tục có những pha chồng biên rồi thoát xuống thoải mái. Tiếc rằng, các đường chuyền cuối cùng vẫn thiếu sự chuẩn xác.
Sau những cú sút xa không thực sự nguy hiểm mà Tevez rồi Tymoshchuk thực hiện, Zenit suýt chút nữa có bàn mở tỉ số với pha đá phạt vòng cung điệu nghệ của Dominguez. Cách bài binh bố trận hợp lý bên phía Zenit giúp họ càng thêm tự tin ở khoảng thời gian cuối hiệp một.
Đội trưởng Tymoshchuk nổi bật nhờ khả năng đánh chặn tuyệt vời từ tuyến hai, bẻgãy nhiều đường lên bóng của M.U. Trên hàng công, tiền đạo Pogrebnyak cũng không ít lần gây rắc rối cho các hậu vệ áo đỏ.
![]() Pha "chơi bóng chuyền" dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Scholes ở cuối trận. Ảnh: Action Images. |
Sau hai tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Krizanac và Danny, Zenit đã tìm được bàn khai thông bế tắc ở phút 44. Bắt nguồn từ quả phạt góc, Denisov đánh đầu ngược hóc hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho vua phá lưới UEFA Cup mùa trước - Pogrebnyak lập công.
Tận dụng thời điểm "Quỷ đỏ" mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, Danny đã để lại dấu ấn đậm nét trong ngày ra mắt. Phút 59, tân binh người Bồ Đào Nha đi bóng tự do xộc thẳng vào vòng cấm rồi dễ dàng khất phục Van der Sar từ khoảng cách 13m.
Thua 0-2, M.U chẳng còn gì để mất, dồn tổng lực tấn công. O'Shea và Park được tung vào sân nhằm tăng thêm sức mạnh cho hàng tiền vệ. Đến lúc này, Zenit dần rơi vào cảnh chống đỡ vất vả. Thủ môn Malafaev liên tục phải bay lượn hai đầu khung gỗ để ngăn chặn các cú dứt điểm từ chân O'Shea và Tevez.
![]() Zenit là CLB Nga đầu tiên đoạt Siêu Cup châu Âu. Ảnh: EFE. |
Hình ảnh M.U bất lực còn được thể hiện rõ ở pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm của Paul Scholes. Bị truất quyền thi đấu, Scholes cùng các đồng đội rời sân trong tủi hổ, khép lại trận thua tâm phục khẩu phục trước Zenit St. Petersburg.
Đội hình ra sân:
Man Utd: Van der Sar, Neville (Brown 75'), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher (Park 60'), Anderson (O'Shea 60'), Scholes, Nani, Rooney, Tevez.
Zenit: Malafeev, Krizanac (Radimov 70'), Anyukov, Sirl, Puygrenier (Shirokov 63'), Zyryanov, Tymoshchuk, Denisov, Dominguez (Arshavin 46'), Danny, Pogrebnyak.
Bàn thắng: Pogrebnyak 44', Danny 59' - Vidic 73'



