Ở trận đầu ra quân, cả SV Hàn Quốc lẫn ĐT Việt Nam đều thất bại. Nếu trận thua của khách mời SV Hàn Quốc trước Turmenistan diễn ra khá... nhẹ nhàng thì việc đội chủ nhà bị Myanmar hạ gục là cả một đòn đau giáng vào tâm lý chờ đợi, hy vọng của khán giả Việt Nam.
Chính vì vậy mà ở lượt trận này, nhiệm vụ đặt lên vai thầy trò HLV Calisto càng trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, điều không ai mong muốn lại xảy ra, ĐTVN dù chơi hơn người từ phút 30 nhưng vẫn luôn rơi vào thế bị động và phải nhận thất bại chung cuộc 0-1.
Bàn thắng của SV Hàn Quốc xuất phát từ một tình huống đá phạt, nó cho thấy sự non nớt của các hậu vệ ĐTVN trong khâu kèm người và cả sự chậm chạp của thủ thành hộ pháp Santos. Nhưng nhìn toàn cục thì lỗi không hoàn toàn thuộc về hàng thủ.
Cả trận, hàng tấn công của ĐTVN chơi thật vô hồn, không tạo ra được những cơ hội thực sự có thể chuyển thành bàn thắng. So với trận gặp Myanmar, bộ mặt ĐTVN hôm nay rõ ràng là thiếu sức sống hơn, dù SV Hàn Quốc cũng không phải một đối thủ quá khó chơi.
Chuỗi trận toàn thua của thầy trò Calisto khiến người hâm mộ Việt Nam buộc phải chuyển trạng thái, từ tin tưởng, hy vọng sang thất vọng. AFF Cup đang đến gần, nỗi lo lắng thì cứ dày thêm...
|
| ĐTVN có 6 sự thay đổi so với trận đầu thua Myanmar, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Đội hình xuất phát:
ĐTVN: Santos, Phước Tứ, Chí Công, Văn Phong, Hoàng Vương, Bảo Khanh, Minh Phương, Tấn Tài, Tài Em, Minh Đức, Công Vinh
SV Hàn Quốc: 1-Kim Keun Bae; 3-Shin Seung Pil, 5-Lee Kyung ryul, 6- Lee Ho, 7- An Jung Gu, 8-Kim Pyun Rae, 9-Kwan Soon Hak, 10-Park Gi Dong, 11-Han Sun Hyun, 15- Moon Byoung Woo, 16-Park Jung Soo
Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Intipum Kullabut (Thái Lan).
Như vậy, có thể thấy so với trận đấu đầu tiên, ông Calisto đã thay cả cặp hậu vệ biên: Văn Phong và Hoàng Vương được trao cơ hội thay thế Văn Nhiên và Quang Thanh.
Trên hàng tiền vệ, Bảo Khanh và Minh Đức cùng đá chính thay cho Thành Lương và Minh Châu. Việt Thắng cũng không ra sân từ đầu, Công Vinh sẽ đá cao nhất trên hàng tiền đạo. Thay chỗ của Việt Thắng là Minh Phương, đá cặp tiền vệ trung tâm với Tài Em. Thủ môn Santos cũng bắt chính thay Dương Hồng Sơn.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Turmenistan đã có chiến thắng thứ 2 tại giải khi lội ngược dòng thành công trước Myanmar với tỷ số 2-1.
Sau đây là những diễn biến của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và tuyển SV Hàn Quốc.
Hiệp 1:
Phút thứ 2, Bảo Khanh treo bóng vào cho Công Vinh chạy cắt mặt trước cầu môn SV Hàn Quốc, nhưng tiền đạo này không theo kịp bóng.
Phút thứ 6, ĐTVN được hưởng quả phạt hàng rào cách cầu môn SV Hàn Quốc khoảng hơn 20m. Thủ môn Santos thực hiện quả phạt này, nhưng bóng bay vọt xà ngang.
|
| Ông Calisto lo lắng khi ĐTVN một lần nữa bị dẫn trước, và thua. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Trong khoảng 10 phút đầu tiên, ĐTVN hầu như không có những đợt tấn công sắc bén, nhưng cũng không cho đối thủ phát huy lối chơi bóng bổng dựa trên lợi thế chiều cao.
Phút 12, Tài Em chuyền bóng hình "quả chuối" cho Công Vinh đón lõng ở góc xa, rất tiếc là trước cầu môn bỏ trống, Công Vinh một lần nữa không chạm được vào bóng.
Phút 18, SV Hàn Quốc tận dụng pha để mất bóng ở giữa sân của tiền vệ ĐTVN, tổ chức phản công rất nguy hiểm trước khung thành Santos. Bóng được chuyền căng ngang trước mặt thành, nhưng rất may là Chí Công đã kịp thời bọc lót. Có thể thấy cho đến thời điểm này, Chí Công đã thể hiện được sự tự tin hơn hẳn lần đầu tiên ra mắt "tuyển".
Phút 28, SV Hàn Quốc được hưởng quả phạt góc. Suýt chút nữa tiền vệ 5-Lee Kyung ryul đã ghi được bàn thắng từ pha bật cao đánh đầu.
Phút 30, một tình huống lộn xộn xảy ra trước khung thành ĐTVN. Tiền đạo SV Hàn Quốc có bóng ngay trước vòng 5m50, rất may là Minh Đức kịp lùi về phá bóng. Từ quả phạt góc sau đó, 10-Park Gi Dong đánh đầu nhẹ, thủ thành Santos dễ dàng hoá giải pha dứt điểm này.
Liền sau đó, do va chạm với cầu thủ Việt Nam, Park Gi Dong đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.
Phút 34, cầu thủ mới vào thay người 19-Ko Kwang Min giành bóng từ chân Minh Đức, sút rất mạnh vọt xà ngang khung thành ĐTVN.
Có thể thấy trong những pha phòng ngự, các hậu vệ ĐTVN thường không tỉnh táo khi áp sát đối phương. Trọng tài người Thái Lan bỏ qua khá nhiều lỗi nhạy cảm cho ĐTVN, nhưng nếu đây là một giải đấu chính thức tại ĐNÁ thì rõ ràng là chúng ta sẽ không được ưu ái như vậy.
Phút 40, Phước Tứ để mặc Chí Công một mình vật lộn với 15- Moon Byoung Woo, tạo ra một tình huống rất nguy hiểm trước cầu môn Santos và sau đó, chính Phước Tứ phải lao vào chịu đau để cứu nguy. Thủ thành người Brazil cũng không thực sự nhanh nhẹn kể từ đầu trận.
Phút 41, Santos lại bắt bóng thiếu an toàn từ pha chuyền vào của tiền vệ SV Hàn Quốc, may mà các hậu vệ ĐTVN chơi tập trung, phá bóng kịp thời.
Phút 43, Ko Kwang Min lại có pha bóng dốc thẳng vào khung thành ĐTVN khiến Văn Phong phải cố hết sức "lùa" tiền đạo đối phương vào góc hẹp. Một lần nữa Santos lại cho thấy sự chậm chạp trong phán đoán tình huống.
Tuy vậy, chỉ 1 phút sau, Santos đã có pha xử lý rất tốt khi anh bay người đấm bóng từ quả sút hiểm hóc từ cự ly ngoài 20m của tiền vệ SV Hàn Quốc.
|
| Hơn người nhưng ĐTVN (đỏ) luôn tỏ ra thua kém đối thủ trong các pha tranh chấp riêng lẻ cũng như thế trận chung. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Mặc dù đá hơn người nhưng ĐTVN vẫn chơi rất vất vả, và những phút cuối hiệp 1, bóng chủ yếu quanh quẩn trước vòng cấm của ĐTVN. Trong 45 phút đầu tiên, SV Hàn Quốc vẫn là những người có nhiều cơ hội thực sự hơn, còn ĐTVN trình diễn một lối chơi thiếu đường nét, bế tắc trong việc tạo ra tình huống.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 2:
Văn Phong và Hoàng Vương rời sân nhường chỗ cho Quang Thanh và Văn Nhiên.
Phút 54, ĐTVN liên tiếp có những pha bóng bổng uy hiếp khung thành SV Hàn Quốc, rất tiếc là ở tình huống quyết định, Tài Em không thể chiếm ưu thế về chiều cao trước hậu vệ đối phương nên đánh đầu vọt xà ngang.
Phút 55, Công Vinh nỗ lực chuyền cho Bảo Khanh tung cú sút đi ra mép ngoài lưới. Sau pha bóng này, Bảo Khanh rời sân nhường chỗ cho Thành Lương.
Phút 58, Thành Lương có đường chuyền vào thuận lợi nhưng Tấn Tài 2 lần sút hụt bóng ngay gần chấm 11m, còn Minh Phương kết thúc pha bóng bằng quả đá vọt xà rất xa.
Phút 62, Việt Thắng thay Tấn Tài.
Việt Thắng vừa vào sân thì lưới của ĐTVN tung lên. Từ quả đá phạt của 3-Shin Seung Pil, bóng đập đất bay thẳng vào khung gỗ trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Santos cũng như tất cả các hậu vệ Việt Nam. SV Hàn Quốc tạm dẫn 1-0.
Đây là trận thứ 2 liên tiếp ở cúp bóng đá TPHCM, ĐTVN bị dẫn bàn.
Phút 72, 17-So Go Young đón quả phát bóng mạnh từ sân nhà, độc diễn qua cặp trung vệ ĐTVN rồi dứt điểm trúng xà ngang khung thành Santos. ĐTVN may mắn tránh được một bàn thua nữa.
Phút 75, Ngọc Thanh vào thay Công Vinh. Ngay sau đó, tiền đạo này có pha xử lý điệu nghệ theo kiểu "xe đạp chổng ngược" quen thuộc, tiếc là bóng trúng vào vị trí chọn sẵn của thủ môn SV Hàn Quốc.
|
| ĐTVN không đủ thể lực để uy hiếp khung thành SV Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Phút 79, Minh Phương có bóng ngoài vòng cấm nhưng sút quá nhẹ. Có thể thấy Minh Phương cũng như nhiều cầu thủ Việt Nam khác đã... hao pin khá nhiều.
Những vấn đề về thể lực khiến ĐTVN không thể triển khai được ý đồ tấn công theo ý muốn của ông Calisto. Ngay cả trong những pha bóng rất đơn giản, các cầu thủ áo đỏ cũng chuyền hỏng một cách đáng ngạc nhiên.
Phút bù giờ cuối cùng, ĐTVN được hưởng một quả phạt hàng rào, cự ly chừng 22m. Santos một lần nữa đứng trước bóng nhưng anh sút trúng hàng rào.
Trên khán đài, các CĐV lần lượt ra về. ĐTVN không thể đảo ngược tình thế sau 4 phút bù giờ và đành chấp nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, coi như cầm chắc suất về chót tại cúp TPHCM năm nay.
Đây đã là trận thua thứ 5 của ĐTVN kể từ khi ông Calisto làm HLV. Một kết quả đáng thất vọng, dù chúng ta vẫn đang ở bước chạy đà cho AFF Cup.



