Từ những nhân vật "không có thật"
Ban đầu, xu hướng ảnh chế lấy "nguyên liệu" từ những bức ảnh chế được cắt trong những bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney đã gây sốt trên mạng. Bắt đầu là hình ảnh Bạch Tuyết với những bình luận hài hước, hóm hỉnh nhanh chóng được đón nhận nhiệt tình. Từ đó, trào lưu chế ảnh lan rộng ra các nhân vật cổ tích quen thuộc khác như Lọ Lem, công chúa ngủ trong rừng, Hoa Mộc Lan...
Nhưng chẳng mấy chốc, trào lưu thú vị này nhanh chóng bị nhiều "người chơi" lái sang hướng lệch lạc. Các bình luận kệch cỡm, khiếm nhã bỗng chốc biến các công chúa trong ký ức tuổi thơ trở thành những nhân vật lả lơi, thô thiển. Trào lưu chế ảnh nhằm mục đích đem lại tiếng cười vui vẻ cho mọi người, thế nhưng khi mà chúng ta đem những nhân vật cổ tích ra cười đùa, chế nhạo tục tĩu, phải chăng chúng ta đang phá bỏ đi những hình ảnh đẹp đẽ của cổ tích và quay lưng lại với chính tuổi thơ của mình?
Mang các nhân vật trong phim hoạt hình, trong chuyện cổ tích ra để chế ảnh rồi "thêm mắm thêm muối" đã là một việc làm rất phản cảm theo cách nghĩ của những người trẻ. Thế nhưng trào lưu chế ảnh không dừng lại ở đó, chẳng những các nhân vật cổ tích bị chế mà ngày nay, những nhân vật nổi tiếng hay người bình thường cũng có thể trở thành nạn nhân của trò đùa "ác" này.
![]() Chế ảnh những người nổi tiếng đang bùng nổ theo rất nhiều kiểu khác nhau và đã gây ra không ít khó chịu cho những người trong cuộc. |
Đến... người thật việc thật
Có lẽ cộng đồng mạng chưa quên loạt ảnh chế mà "nạn nhân" là một nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thị trường, anh còn đảm nhiệm ghế nóng trong một cuộc thi tài năng. Trong lúc anh đang cao hứng kêu gọi thí sinh về đội mình thì "tác giả" chế ảnh đã thêm một vài "đạo cụ" khiến người xem không khỏi cười nghiêng ngả. Khi tấm ảnh chế được tung lên mạng, ai cũng thấy một nam ca sĩ nổi tiếng với đôi tay giơ cao, một bên là viên kim cương sáng choang, một bên là chiếc dép tổ ong kèm theo lời thoại: "Em muốn nhận hột xoàn đểu hay dép hiệu của tôi?".
Rồi ngay cả đến diva nhạc Việt cũng bị chế ảnh không thương tiếc: "Thứ nhất, chị có thể truyền cảm hứng, thứ 2 chị rất ân cần, thứ 3 chị rất tận tâm". Và người đồng nghiệp ngồi kế bên chị lại "chêm" một câu: "Thứ 4 là chị có 3 con". Ca sĩ H.N.H cũng bị cuốn vào trào lưu với một bức ảnh chế vô cùng tai tiếng kèm lời bình: "Gà à, hãy về với đội của chị. Chị sẽ biến những thân hình mảnh mai trở nên quyến rũ trên sân khấu".
Chế ảnh của những người nổi tiếng không còn là một trào lưu quá xa lạ ở làng giải trí trong nước và quốc tế. Từ những bức ảnh tham gia sự kiện, hoạt động đời thường... của những gương mặt được công chúng mến mộ, rất nhiều người đã biến tấu để trở thành những bức hình dí dỏm và hài hước. Tưởng rằng vô hại với suy nghĩ "vui là chính", song thời gian qua, những bức ảnh ghép và chế lại gây ra nhiều phiền toái, khó chịu và thị phi cho những người của công chúng.
Thu hẹp phạm vi ở làng giải trí trong nước, hiện tại, việc ghép ảnh, chế ảnh những người nổi tiếng đang bùng nổ theo rất nhiều những kiểu khác nhau. Không được lòng một bộ phận khán giả quan tâm đến V-pop, ca sĩ B.T thường xuyên phải đối diện với việc anti-fans cắt ghép ảnh mình và đăng tải lên các diễn đàn với mục đích "ném đá" và bôi xấu hình ảnh của mình trên mạng internet. Tất nhiên, "cộng đồng" chế ảnh cũng có lý lẽ riêng của họ. Người của công chúng cũng có nhiều thể loại, nếu là những nhân vật biết tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và lao động nghệ thuật chính đáng thì không nói làm gì. Vấn đề là ngày nay, sự "lên ngôi" ào ạt của các ngôi sao trẻ khiến làng giải trí náo loạn, đặc biệt là những hành động phản cảm, những phát ngôn thiếu hiểu biết của họ. Có thể nói, trào lưu ảnh chế dần trở thành kênh truyền thông tự phát nhắm thẳng vào những nhân vật và sự kiện bị cho là phản cảm. Nhưng có điều, trào lưu ảnh chế khác với tranh ảnh biếm họa vì hầu hết đều không mang giá trị nghệ thuật mà chỉ mang ý nghĩa châm chọc, cười cợt, làm tổn hại danh dự cũng như nhân phẩm của những "nạn nhân" bị mang ra "chế".
Quang Tú
