Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, tại lễ chào cờ đầu tháng 1, đơn vị đã tổ chức trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.
Trong đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho hạ sĩ A Lăng Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ Trại tạm giam số 2, vì hành động dũng cảm lao vào dòng nước lũ cứu người hồi tháng 7/2024.

Hạ sĩ Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, chiều 3/7/2024, trong lúc thi công bờ kè sông A Vương (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ – nay thuộc TP Đà Nẵng), anh Cao Đình Phú nhận tin lũ quét đổ về do mưa lớn nên vội rút lên bờ.
Khi đang chạy qua bờ bên kia, nước lũ bất ngờ ập đến dữ dội, buộc anh Phú phải trèo lên gò đất giữa sông để tránh lũ. Gò đất này cách mỗi bờ khoảng 200m, khiến anh Phú mắc kẹt hoàn toàn. Ban đầu, anh nghĩ gò đất đủ cao để an toàn, nhưng nước lũ dâng nhanh, chảy cuồn cuộn làm gò đất sạt lở khiến anh cảm thấy bất an.

Sông A Vương cuồn cuộn nước lũ vào tháng 7/2024, nơi hạ sĩ Phúc dũng cảm lao xuống cứu anh Phú.
Phát hiện sự việc, các đồng nghiệp lập tức gọi Công an huyện Tây Giang hỗ trợ, ứng cứu. Nhận tin báo, Công an huyện nhanh chóng huy động lực lượng, trong đó có hạ sĩ A Lăng Phúc và Công an xã A Tiêng khẩn trương tiếp cận hiện trường. Nhiều phương án cứu nạn được triển khai nhưng đều không khả thi do nước lũ chảy xiết và khoảng cách quá xa.
Trước tình thế nguy cấp, anh Phú quyết định nhảy xuống sông bơi vào bờ. Dòng nước mạnh khiến anh nhanh chóng đuối sức khi mới bơi được hơn nửa quãng đường. Lúc này, chưa kịp mặc áo phao và buộc dây vào người, hạ sĩ A Lăng Phúc đã lập tức lao xuống dòng lũ, bơi ra tiếp cận và nắm chặt tay anh Phú. Từ trên bờ, đồng đội thả dây hỗ trợ, kéo cả hai vào bờ an toàn.
