Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi mặt đầy hớn hở:
- Bác Cả này, chuyện gắn biển "Gia đình văn hóa" một cách tràn lan, hình thức mà báo chí, trong đó có Sức khỏe & Đời sống nêu ra, đã được Thủ tướng quan tâm và chỉ thị phải kiểm tra lại để báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/3 này.
- Có thế chứ! Chuyện tuy không lớn gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng thái độ của Thủ tướng trước dư luận về thói tùy tiện và bệnh thành tích của nhiều quan chức địa phương xem ra rất có tác dụng phát huy tinh thần làm chủ trong nhân dân...
- Không biết cán bộ được phân công kiểm tra và báo cáo sẽ có ý kiến ra sao...
- Còn ý kiến gì nữa khi đấy là sự thật và chuyện gắn biển trước nhà mà gia chủ không biết có khác gì chuyện cổ tích bên Trung Đông: nhà mình bị đánh dấu, thế là anh Alibaba đánh dấu tất cả các nhà để nhà mình... hết bị đánh dấu!
- Nhà nào cũng bị đánh dấu tức là chả nhà nào bị đánh dấu. Nhà nào cũng được gắn biển "Gia đình văn hóa" tức là chả có nhà nào là gia đình văn hóa sao?
Nhưng tôi không định nói ý này!
- Bác còn muốn gì nữa?
- Không thể nhắc nhở rút kinh nghiệm chung chung hoặc coi đấy là lòng nhiệt tình vô tư mà qua đấy cần đánh giá năng lực cán bộ để sắp xếp lại. Một xã hội văn minh hiện đại không thể có cách làm, cách nghĩ "cổ tích" như thế trong tư duy của lãnh đạo.
- Liệu bác có bức xúc quá không... - Nghĩ tôi thẽ thọt.
- Thì ít ra cũng phải tìm ra người cụ thể có sáng kiến gắn biển đồng loạt trên để "tôn vinh", sau nữa là nhắc họ bỏ tiền túi ra chi trả cho việc mua biển và công đóng biển một cách vô ích và ngớ ngẩn trên.
- Chắc khó! Rồi cũng là tập thể chịu trách nhiệm thôi... Cùng lắm là một cậu, một bà nào đó đánh nhầm công văn "chỉ đạo và thực hiện" thôi!
- Ơ hay, sao bác cứ cầm đèn chạy trước ôtô thế nhỉ! Để đến sau ngày 15/3 này xem sao hẵng nói...
- Tôi mong được đọc bản báo cáo Thủ tướng quá thôi...