Bình “chân đất” tìm thấy một nửa khi đi làm từ thiện
Cùng với những chiến tích xuất sắc ở nội dung marathon siêu khó, “nữ hoàng chân đất” quê Quảng Ngãi còn nổi tiếng bởi trái tim đau bẩm sinh với cú thoát hiểm ngoạn mục sau ca phẫu thuật năm 2010. Cũng kể từ đó, Phạm Thị Bình luôn tranh thủ tối đa thời gian, tâm sức để tham gia các hoạt động từ thiện. Chính trên hành trình nhân ái ấy tại CLB Nhiệt huyết trẻ của tỉnh, tình yêu đã nảy sinh giữa thành viên chủ chốt là tuyển thủ quốc gia nổi tiếng với anh chủ nhiệm Nguyễn Ngô Đại lúc nào chẳng hay.
Bùi Thu Thảo trong ngày cưới.
Qua 2 năm yêu, họ đã trở thành nguồn động lực lớn lao và bền bỉ giúp mỗi người không chỉ làm tốt nhất công việc của mình mà còn thêm gắn bó với các hoạt động vì cộng đồng. Trong đó, nhờ có một “hậu phương” như Đại, Bình mới có thể vượt qua những sóng gió của nghiệp đấu, nhất là việc bị kết luận không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục tập luyện, thi đấu hồi cuối 2014. Đính hôn từ tháng 7 năm ngoái và dự định tổ chức cưới sau SEA Games 28 nhưng họ đã cùng nhau bước lên xe hoa vào tháng 3/2015.
“Mãnh hổ” Thanh Hằng bất ngờ... cán đích
Nhà cựu vô địch châu Á sinh năm 1986 từng “bị” coi như một điển hình của cái tình duyên muộn và lận đận của con gái tuổi Dần. Trước đây, chuyện riêng tư của chị luôn kín như bưng, cho dù vẫn được đồn đoán và ghép đôi với một nam tuyển thủ tên tuổi khác. Năm 2012, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nhà vô địch châu Á chưa bao giờ dính chấn thương bất ngờ bị tai nạn giao thông thảm khốc. Nó đã khiến Hằng khổ sở vật lộn nhiều năm, cuối cùng vẫn phải chia tay đường chạy.
Đúng lúc mọi người cũng phải sốt ruột thay cho Hằng thì “độc cô cầu bại” các cự ly trung bình lại có cuộc “về đích” đầy ngọt ngào. Mới đây, chị giới thiệu người yêu bí mật của mình kèm theo... thiệp mời cưới luôn. Hóa ra, từ lâu, Hằng đã có ý trung nhân bí mật của mình, một doanh nhân trẻ đất Ninh Bình, nơi chị đang đầu quân. Quen nhau qua bạn bè, hai người đã có tình yêu sét đánh rồi nhanh chóng thống nhất cùng nhau đi tới “đích” cuối cùng. Lễ cưới của đôi uyên ương Thanh Hằng - Ngọc Lân diễn ra tại TP.HCM, quê hương của chị, đông vui giống như một đại hội toàn quốc của làng điền kinh khi đúng dịp giải VĐQG cũng tổ chức tại đây.
Thu Thảo “nhảy xa” sang nhà anh hàng xóm
Cho đến lúc nhà Á quân ASIAD nhảy xa Bùi Thu Thảo mời cưới, các đồng đội ở ĐTQG vẫn chưa biết mặt và biết tên chú rể, vì trước đó cô gái quê Ba Vì (Hà Nội) luôn giữ kín như một bí mật tuyệt đối. Thế nhưng, cái sự lãng mạn đến lung linh của chuyên gia nhảy xa có biệt danh Thảo “bò vàng” với gương mặt bí ẩn lại rất nổi tiếng. Hai người là hàng xóm, nhà chỉ cách nhau một quãng ngắn và có tới 4 năm yêu nhau. Thảo bảo, mình cố được ngày hôm nay chính là nhờ sự ủng hộ, chăm lo hết mình của chàng thợ cơ khí chân chất. Vì Thảo, anh đã rời quê ra tận Hà Nội, mở một cửa hàng cơ khí ngay sát Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội tại Nhổn, nơi người yêu tập huấn, để vừa kinh doanh, vừa ở gần người yêu.
Sau lễ cưới vui tươi mang đậm chất thôn quê, anh chồng nhất mực yêu chiều vợ lại tiếp tục đóng vai trợ thủ đắc lực phía sau để cho Thảo toàn tâm toàn sức bên hố nhảy xa, với mục tiêu phấn đấu ít nhất đến hết ASIAD 2018.
Đỗ Thị Thảo hân hoan hạnh phúc.
Đỗ Thị Thảo “song hành” cuộc đời cùng võ sĩ boxing
Ngày 10/6/2015 tại SEA Games 28 trên đất Singapore chắc chắn là kỷ niệm đẹp nhất nghiệp đấu và cuộc đời của Đỗ Thị Thảo không chỉ bởi lần thứ 2 liên tiếp bảo vệ thành công cả 2 tấm HCV nội dung 800m và 1.500m. Niềm vui của cô gái Sơn La đã nhân lên nhiều lần vì đúng ngày hôm ấy, chồng chưa cưới của chị, võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng đã đánh bại đối thủ sừng sỏ người Thái để đăng quang.
Chuyện tình của họ được khởi đầu từ mãi 2011 khi cả hai cùng tập huấn tại Đà Nẵng, rồi cùng nhau dự SEA Games 26. Phải mất tới 2 năm, chàng võ sĩ người Đăk Lăk mới cưa đổ “nữ hoàng” điền kinh, cho dù từ lâu trước đó hai người đã tình trong như đã. Sau đó là những tháng ngày xa nhau liên miên, do hai đội boxing và điền kinh có kế hoạch tập luyện, thi đấu khác nhau, trong khi chàng quê mãi Tây Nguyên còn nàng đến từ Tây Bắc. Nhưng chính khoảng cách ấy lại càng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu, được hội tụ qua những lần họ cùng nhau khoác áo ĐTQG tại các đấu trường quốc tế lớn. Ở đó, sự hỗ trợ, sẻ chia cùng những nụ cười và nước mắt đã làm nên tất cả. Nếu như Thảo thay thế xuất sắc đàn chị Thanh Hằng “độc chiếm” đường chạy trung bình SEA Games, thì phải đến đại hội vừa rồi, Hoàng mới biết đến chiến thắng. Ít ai biết, ngay tại SEA Games, bộ đôi Thảo - Hoàng đã trao nhau nhẫn cưới và thống nhất về kế hoạch đưa nhau về một nhà. Và sau giải VĐQG 2015, với 2 tấm HCV làm quà cưới, Thảo đã theo Hoàng về nhà.