Thu hơn 400 đơn vị máu trong lễ hội Xuân hồng ở vùng núi phía Tây Quảng Trị

30-01-2026 22:02 | Nhịp cầu Nhân ái
google news

SKĐS - Đông đảo tình nguyện viên sinh sống, làm việc tại các xã miền núi phía Tây Quảng Trị tham gia ngày hội hiến máu. Hơn 400 đơn vị máu thu về góp phần giảm nguy cơ thiếu hụt máu cấp cứu điều trị dịp lễ, Tết.

Ngày 30/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Khoa Sinh hóa - Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới tổ chức Lễ hội Xuân Hồng với chủ đề "Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc".

Thu hơn 400 đơn vị máu trong lễ hội Xuân hồng ở vùng núi phía Tây Quảng Trị- Ảnh 1.

Lễ hội Xuân Hồng với chủ đề "Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc" tại Quảng Trị.

Từ sớm, có đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân các xã Minh Hoá, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành và Dân Hóa có mặt tại Hội trường UBND xã Minh Hóa để đăng ký hiến máu. Các tình nguyện viên được nhân viên y tế tư vấn, thăm khám sức khỏe trước khi cho "giọt máu đào".

"Tôi tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện là vì nhận thức được trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, đặc biệt là với người bệnh. Với tinh thần "một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại", tôi mong sẽ có nhiều bệnh nhân được cứu sống hơn từ việc làm của tình nguyện viên chúng tôi", anh Đinh Tiến Văn, trú xã Minh Hóa chia sẻ.

Thu hơn 400 đơn vị máu trong lễ hội Xuân hồng ở vùng núi phía Tây Quảng Trị- Ảnh 2.
Thu hơn 400 đơn vị máu trong lễ hội Xuân hồng ở vùng núi phía Tây Quảng Trị- Ảnh 3.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia chương trình.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu về hơn 400 đơn vị máu, chế phẩm máu. Lượng máu này sẽ góp phần giảm nguy cơ thiếu hụt máu cấp cứu điều trị dịp lễ, Tết.

"Hiến máu tình nguyện không chỉ là việc thiện, mà còn là hành động yêu nước, thương nòi bằng việc làm cụ thể"'Hiến máu tình nguyện không chỉ là việc thiện, mà còn là hành động yêu nước, thương nòi bằng việc làm cụ thể'

SKĐS - Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo mà còn là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước, thương nòi, yêu nước từ những việc làm cụ thể, bằng cách góp phần giữ gìn sinh mệnh và sức khỏe của cộng đồng...


Lê Sỹ - Hùng Trần
Ý kiến của bạn