Thưa bác, đọc Lai rai kỳ này trên báo SK&ĐS số 29 vừa rồi tôi thấy sốt ruột về tình trạng sức khỏe của cụ rùa Hồ Gươm quá. Không biết vết thương cần được cấp cứu của cụ đợi đến bao giờ hội thảo xong.
Đề phòng khi cụ mất, đề nghị nên tổ chức hội thảo gấp với các phần hội thảo sau:
Phần 1 “Mặc dù”: Được các cấp các ngành tích cực quan tâm săn sóc, Sở TN-MT liên tục hội thảo tìm cách cứu chữa...
Phần 2 ”Nhưng”: Vì tuổi cao sức yếu, cụ đã ra đi ngày...
Phần 3 “Tiếc thương”: Cụ mất đi, các cháu thiếu nhi mất..., các nhà chụp ảnh mất... và các nhà hội thảo mất một dịp bàn về cụ!
Phần 4 “Hứa hẹn”: Chúng tôi xin tiếp tục hội thảo để tìm nguyên nhân, hội thảo về bảo vệ Hồ Gươm nơi cụ sống để mãi là hồ Lục Thủy.
Bạn đọc số di động 090000 có.
Hai Phiếm đưa lá thư trên cho Nghĩ tôi:
- Lạy giời không có hội thảo trên xảy ra!
Nghĩ tôi trầm ngâm:
- Và cũng lạy giời để các cơ quan cứu hỏa, phòng chống lũ lụt, bắt tội phạm... không biết được chuyện cấp cứu cụ rùa kẻo họ “học tập” theo cách này thì gay.
Hai Phiếm cười méo miệng:
- Kể ra thương tích của cụ cũng có tác dụng phát huy... tinh thần hội thảo đấy chứ.
Cả Nghĩ