* Trong giờ Địa, cô giáo giảng về vấn đề gia tăng dân số. Cô hỏi:
- Em hãy cho cô biết, khi dân số giảm, mỗi gia đình chỉ có một người con thì sẽ có lợi gì?
- Thưa cô, điều đó sẽ giúp ta không khi nào phải hỏi người khác rằng bạn là con thứ mấy trong gia đình ạ! Tèo mau mắn trả lời.
* - Ôi, dạo này sao tớ thấy mọi thứ trở nên thật mờ nhạt...
- Sao thế? Cậu gặp chuyện gì à?
- Ừ, tớ bị... cận lên 3,5 độ rồi!
- !!?
* Phóng viên phỏng vấn một người chăn cừu nổi tiếng cho chương trình truyền hình thực tế:
- Xin ông cho biết một ngày làm việc của ông diễn ra như thế nào?
- Tôi dậy lúc 5 giờ sáng, lùa đàn cừu ra bãi cỏ và lấy chai rượu trong giỏ ra...
- Khán giả là trẻ em có thể đang xem truyền hình nên ông có thể thay từ "chai rượu" bằng từ khác được không? Hay từ "cuốn sách" chẳng hạn?
- Vâng, tôi lấy ra cuốn sách và các bạn tôi cũng mang sách đến, chúng tôi đọc sách đến chiều thì lùa đàn cừu về, sau đó tôi ra hiệu sách mua thêm vài cuốn sách nữa cho ngày mai!
Đỗ Thị Diệu Hương