(SKDS) - 16 giờ ngày 28/8, Công an tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã tiến hành bàn giao cháu bé sơ sinh tìm thấy trong thang máy cho chị Vũ Thị Nga, sau khi kết quả xét nghiệm ADN tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho kết quả cháu chính là con của sản phụ Nga.
Bọn bắt cóc ngày càng "cao tay"
Sáng 26/8, tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh. Nạn nhân là bé trai, mới được 4 ngày tuổi, con sản phụ Vũ Thị Nga, quê ở xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Theo như thông tin ban đầu, có 2 đối tượng nữ giả làm nhân viên của bệnh viện thực hiện hành vi trên. Một đối tượng đứng trước cửa phòng tắm của trẻ sơ sinh để đợi, còn một đối tượng lên phòng của chị Nga ở tầng 3 đề nghị sản phụ đưa cháu bé đi tắm. Cũng rất cảnh giác, chị Nga đã nói với mẹ đẻ của mình đi cùng đối tượng này đưa cháu bé xuống đến cửa phòng tắm. Tại đây, các đối tượng cũng tỏ ra rất cao tay, đã "đóng kịch" với nhau khiến bà tin rằng cháu mình sẽ được đưa vào bên trong để tắm như bình thường nên đã quay về phòng.
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản Thái Bình. Ảnh: Hoàng Sơn. |
Một lúc sau, không thấy cháu bé được đưa từ phòng tắm lên, linh cảm không hay, mẹ chị Nga đã xuống hỏi thì không thấy cháu đâu. Sau khi nhận được tin báo của sản phụ, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã báo cáo Công an tỉnh Thái Bình. Trong khi lực lượng công an đang ráo riết truy tìm đối tượng và cháu bé sơ sinh bị bắt cóc, đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, đã tìm thấy cháu bé trong một chiếc túi ở khu vực thang máy của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.
May mắn, sức khỏe của cháu vẫn ổn định. Gia đình chị Nga đã đến nhận dạng cháu bé bị bỏ rơi và khẳng định đó là bé trai mất tích của gia đình họ. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn gửi mẫu xét nghiệm ADN lên Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để có kết quả chính xác.
Được biết, chị Nga nhập viện ngày 22/8, đến ngày 23/8 chị mổ đẻ. Lúc chào đời, cháu bé nặng hơn 3kg. Chiều ngày 28/8, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN khẳng định cháu bé được tìm thấy trong chiếc túi xách tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chính là con trai của sản phụ Vũ Thị Nga, Công an tỉnh Thái Bình đã bàn giao cháu bé cho gia đình.
Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang vào cuộc làm rõ sự việc. Nhiều "uẩn khúc" đang được cơ quan điều tra lần lượt làm rõ dựa trên các căn cứ thu thập được. Điều đặc biệt nhất là dù cháu bé bị mất tích trong nhiều giờ đồng hồ nhưng khi được tìm thấy trong chiếc túi xách, cháu bé trong tình trạng được chăm sóc chu đáo, cẩn thận và hoàn toàn khỏe mạnh.
Cần nâng cao tinh thần cảnh giác
Vụ việc xảy ra ở Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình là trường hợp thứ hai sau trường hợp bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản TW hồi đầu năm. Ngay sau khi sự việc bắt cóc trẻ em ở Bệnh viện Phụ sản TW, Bộ Y tế đã có công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc, các lãnh đạo Sở Y tế địa phương tăng cường công tác an ninh tại bệnh viện.
Cháu bé đã được trở về với mẹ. Ảnh: Tất Thảo |
Qua trường hợp diễn ra ở Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, có thể thấy rằng các bệnh viện sản nói chung và những bệnh viện có khoa sản cần phải siết chặt kỷ luật trong nội bộ bệnh viện. Cán bộ y tế phải mặc áo blouse, có đeo thẻ tên hoặc các khoa sản nên có sổ ký nhận bàn giao trẻ để sản phụ và người nhà có thể theo dõi và dễ dàng kiểm tra.
Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và gia đình người bệnh biết thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân trong công tác bảo vệ an toàn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thiết nghĩ, để nâng cao tinh thần cảnh giác từ sản phụ và người nhà, mỗi bệnh viện nên phát tờ rơi cho các bà mẹ để họ tự nâng cao hiểu biết và cảnh giác trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của những kẻ buôn bán trẻ em.