Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường PTTH Việt Đức - Hà Nội
- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường PTTH Việt Đức
Tôi là: Nguyễn Thị Bích Liên
Hiện công tác tại Báo Sức khỏe & Đời sống, 138A Giảng Võ, Hà Nội.
Trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 30 ngày 5/12/2012, trên đoạn đường từ cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến khu vực chợ cóc phố Bạch Đằng (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tôi có đánh rơi một chiếc ví trong đó có tiền, CMTND, bằng lái xe ô tô, 3 thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.
Phát hiện chiếc ví bị mất, tôi rất lo lắng và không hy vọng tìm lại được. Thế nhưng trong lúc chuẩn bị làm các thủ tục để xin cấp lại giấy tờ mới thì bất ngờ tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi đến Phòng Hành chính của cơ quan, nói là có người nhặt được chiếc ví của tôi và cho số điện thoại, địa chỉ liên lạc cụ thể. Tôi vô cùng mừng rỡ, vội vàng đến ngay địa chỉ theo chỉ dẫn để gặp ân nhân của mình.
Đó là cháu Trần Thùy Linh, học sinh lớp 12A, Trường PTTH Việt Đức - Hà Nội. Buổi trưa trên đường đi học về cháu đã nhặt được chiếc ví mà tôi vô tình đánh rơi. Cháu đã lần tìm theo địa chỉ ghi trên những giấy tờ của tôi có trong ví nhưng do tôi mới chuyển nhà đi nơi khác nên cháu không thể liên hệ được. Sau khi không có cách nào gặp được chủ nhân của chiếc ví, cháu đã về nhà nhờ bố cháu tìm cách liên lạc với “khổ chủ” và bố cháu đã tìm được số điện thoại của cơ quan nơi tôi đang làm việc.
Nhận lại của rơi, tôi vô cùng cảm động trước hành động của cháu Trần Thùy Linh và có đề nghị tặng cháu một chút quà nhưng cháu nhất định không nhận. Đây là lần thứ 2 cháu nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.
Tôi vô cùng cám ơn cháu Linh và gia đình, cảm ơn nhà trường, thầy cô giáo đã dạy dỗ cháu, một người con ngoan, một học trò giỏi.