Kính gửi: Báo Sức khỏe & Đời sống
Tôi là Đặng Bá Quyền, 72 tuổi, cán bộ nghỉ hưu hiện ở tại số nhà 10, đường Đông Trà 2, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tháng 9 vừa qua tôi bị một số cơn co thắt, đau ngực, được Khoa tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng xác định là co thắt động mạch vành và chuyển lên Viện Tim mạch Trung ương để xét nghiệm và điều trị gấp.
Ngày 29/9/2009, tôi được Viện Tim mạch Trung ương Bệnh viện Bạch Mai chụp động mạch vành xác định tôi bị co thắt liên thất trước (LAD) trên 95%, tính mạng hết sức nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Bản thân tôi và gia đình hết sức bi quan, lo lắng.
Sáng 2/10/2009, tôi được chuyển đến Khoa C1, Viện Tim mạch. Ở đây tôi được bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà trực tiếp thăm khám. Thấy bệnh tình của tôi rất nguy hiểm, bác sĩ Hà đã liên hệ với bác sĩ Trần Thị Kiệm - Khoa gây mê hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai để đưa tôi vào lịch mổ cấp cứu. Chủ nhật ngày 4/10/2009, mặc dù là ngày nghỉ nhưng các y bác sĩ Khoa C1 - Viện Tim mạch và Khoa gây mê hồi sức - Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành ca mổ cho tôi từ 9h30 sáng đến 4h30 chiều. Ca mổ hết sức thành công và cho đến ngày 12/10/2009 sức khỏe tôi đã ổn định và được ra viện. Có thể nói các y bác sĩ đã kịp thời cứu sống tôi, trả lại cuộc sống và sức khỏe cho tôi.
Qua báo Sức khỏe & Đời sống tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cảm ơn tập thể y, bác sĩ Viện Tim mạch, Khoa gây mê - hồi sức Bệnh viện Bạch Mai đã hết lòng vì người, đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.
Cuối cùng xin kính chúc Ban Giám đốc, toàn thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Vô cùng biết ơn!
Đặng Bá Quyền