Thư cảm ơn

Thời sự
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt lớn nhất Việt Nam. Là một Trung tâm y tế chuyên sâu của ngành y tế,

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt lớn nhất Việt Nam. Là một Trung tâm y tế chuyên sâu của ngành y tế, với đội ngũ GS, PGS, TS, ThS, BS, DS, KS, y tá điều dưỡng, KTV có trình độ cao, với máy móc trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, Bệnh viện Bạch Mai luôn là nơi khám chữa bệnh có chất lượng hàng đầu và tin cậy của người bệnh và nhân dân cả nước. Hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám là 350.000 - 450.000 người. Số bệnh nhân điều trị nội trú trung bình từ 50.000 - 60.000 người. Đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện luôn hết lòng vì người bệnh, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu". Tấm lòng tận tụy của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai đã khiến nhiều bệnh nhân cảm động và viết thư cảm ơn. Dưới đây là một trong những lá thư của bệnh nhân gửi cho bệnh viện.

Kính gửi:

- Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

- Ban lãnh đạo khoa Nhi.

Tên tôi là Mã Thị Thiết - Là mẹ cháu Bùi Văn Bắc, 11 tuổi. Địa chỉ: Thôn Đồi Chùa, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 20/4/2009, tôi có cho cháu ra Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị và được các bác sĩ Khoa Nhi cho biết bệnh của cháu là tim bẩm sinh, hẹp van động mạch phổi và cháu cần phải phẫu thuật mới sống được.

Do nhà tôi hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để mổ cho cháu. Khi đó, tôi đã khóc và xin ra về. Khi ra về, tôi có gặp BS. Hùng - Khoa Nhi. BS. Hùng thấy vậy, có hỏi sao không ở lại chữa bệnh cho cháu mà lại ra về. Tôi đã kể về hoàn cảnh gia đình là rất nghèo, không có đủ khả năng để chữa cho cháu được. Nhờ có tấm lòng nhân hậu của BS. Hùng đi kêu gọi, cùng các bác sĩ khác giúp đỡ để có được số tiền mổ cho cháu.

Nay cháu đã được phẫu thuật xong, cháu đã khỏe mạnh. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã đem lại sự sống cho cháu, đem niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình tôi.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ban lãnh đạo Khoa Nhi, cùng toàn thể các bác sĩ đã cưu mang và cứu sống cháu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày 19 tháng 6 năm 2009

                           Mã Thị Thiết


Ý kiến của bạn