Báo Sức khỏe&Đời sống đã nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Lưu (Biên Hòa, Đồng Nai) gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế về một tấm gương nữ hộ lý, bảo mẫu Lê Thị Ngọc Hạnh của BV Nhi Đồng Nai đã hết mình vì công việc và trợ giúp cho nhiều bệnh nhi vượt qua bệnh tật. Chúng tôi trích đăng bức thư này.
Tôi tên là Trần Thị Lưu, hiện đang sống tại 50A/9 tổ 9c khu phố 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi xin giới thiệu và gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế một tấm gương sáng, một người phụ nữ tận tâm tận tụy hết lòng trong công việc cũng như trong đời sống, đó là cô Lê Thị Ngọc Hạnh.
Trong một lần tôi sinh cháu Vũ Tiến Đạt năm 2012 tại BVĐK tỉnh Đồng Nai, do cháu sinh non và thiếu nhiều tháng nên bệnh viện chuyển cháu tới BV Nhi Đồng Nai. Sức khỏe của cháu quá yếu, thời gian nằm viện kéo dài tới 4 tháng, may nhờ có các bác sĩ, y tá, hộ lý... của Khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi Đồng Nai tận tình chăm sóc và điều trị, nên cháu đã vượt qua khó khăn của bệnh tật.
Trong suốt thời gian cháu nằm viện tôi thấy các cô hộ lý, y tá rất vất vả, chịu khó chăm lo cho các cháu. Đặc biệt, tôi thấy cô Lê Thị Ngọc Hạnh là người rất chịu thương chịu khó tận tình chăm sóc bệnh nhân. Cô còn rất ân cần và năng nổ trong công việc. Dù chỉ làm công việc của một bảo mẫu, nhưng cô luôn vui vẻ giúp đỡ các cháu trong Khoa Hồi sức sơ sinh, hướng dẫn tận tình cho thân nhân và động viên gia đình lúc khó khăn. Sau khi cháu ra viện, cô Hạnh vẫn liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu, cô còn nhiệt tình chỉ dẫn cách chăm sóc trẻ thiếu tháng và động viên vợ chồng tôi rất nhiều.
Tiếp xúc với cô tôi còn biết dù công việc hộ lý ở bệnh viện rất bận bịu, cô vẫn dành thời gian tham gia rất nhiều công tác như Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ khu phố 4... Về nhà, cô còn dành thời gian cho những tập thơ, cô còn nghiên cứu nhiều về y tế, giáo dục và những vấn đề trong cuộc sống đời thường... Đồng lương ít ỏi không cản trở cô Hạnh dành chút lòng hảo tâm có những đóng góp thiết thực ủng hộ Hội Người cao tuổi, giúp đỡ các cháu trong viện nhi và những hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn. Cô cũng đã tình nguyện hiến thân thể của mình sau khi đã qua đời cho y học.
Cô Lê Thị Ngọc Hạnh là một tấm gương sáng của người phụ nữ trong lao động, mong rằng Bộ trưởng, cùng các quý ban, ngành xem xét và khen thưởng, động viên để cô Hạnh thêm động lực trong công việc và những lĩnh vực mà cô đang nỗ lực cống hiến.
Xin chân thành cảm ơn.
Biên Hòa, ngày 23/5/2016
Trần Thị Lưu