Thông tin tiếp vụ Lật tẩy kẻ giả danh bác sĩ lừa tiền bệnh nhân:

Thời sự
Khuôn mặt thư sinh, đôi mắt to đen láy ẩn sau cặp kính cận, tóc hớt cua rất hợp với dáng người đầm đậm cộng với bề ngoài lanh lẹn, lại theo học tại một trường đại học thuộc hạng “hot”

Chân dung kẻ lừa đảo

Khuôn mặt thư sinh, đôi mắt to đen láy ẩn sau cặp kính cận, tóc hớt cua rất hợp với dáng người đầm đậm cộng với bề ngoài lanh lẹn, lại theo học tại một trường đại học thuộc hạng “hot” mà rất nhiều người thèm muốn... Không ai nghĩ con người này lại có thể làm những việc động trời.

Những ngày gian khó

Chúng tôi tìm đến ngôi trường mà cậu sinh viên Nguyễn Văn Luyến (nhân vật được nhắc đến trong số báo 56 báo SK&ĐS) đang theo học. Trường Đại học y khoa Hà Nội là một trong những niềm mơ ước của nhiều cô cậu học sinh đang còn theo học trên ghế nhà trường phổ thông... Luyến cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.

Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một vùng quê nghèo tại huyện Bình Giang-Hải Dương. Ý thức tự học và ham muốn trở thành một bác sĩ đa khoa càng nung nấu dữ dội trong con người Luyến. Hàng ngày sau những buổi học trên lớp, Luyến lại cùng hai anh trai mình bắt ốc mò cua, hay đi lượm ve chai về bán. Tối cậu lại vùi đầu vào những trang vở, những bài tập hóc búa mà thầy cô trên lớp giao về.

Kỳ thi đại học năm 2005 Luyến chỉ làm một hồ sơ duy nhất thi vào Trường đại học Y Hà Nội. Ước mơ ngày nào của cậu học trò và những gì mà cậu học trò đã khổ luyện trong suốt thời gian qua đã được đền đáp bằng giấy gọi trúng tuyển vào trường ít tháng sau ngày thi. Niềm vui không tả xiết không chỉ với gia đình Luyến mà bà con cô bác chòm xóm cũng chia vui.

 Sự hối hận muộn màng. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Ngày vui ngắn chẳng tày gang

Sống nơi “phồn hoa đô hội” không lâu, cậu sinh viên Luyến đã thay đổi nhiều về tâm tính. Luyến  lao vào các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, những buổi tối thức trắng để đánh bạc với những anh chị có máu mặt trong xóm trọ. Số tiền ít ỏi mà các anh chị ở quê gửi lên cũng chẳng đủ để Luyến tiêu xài.

Thiếu tiền tiêu khiến cho Luyến không còn làm chủ được mình. Tính trộm cắp nảy mầm trong suy nghĩ của Luyến. Vì trộm đồ của bạn mà Luyến nhận “án” đình chỉ học một năm... Được địa phương bảo lãnh vì có thời gian cải tạo tốt, Nguyễn Văn Luyến lại được thầy cô và bạn bè trong trường dang tay đón đợi những mong Luyến trở thành một sinh viên tốt. Tưởng án kỷ luật nghiêm khắc này là hồi chuông cảnh báo về “nhân tâm” của một người sắp trở thành thầy thuốc. Nhưng “ngựa quen đường cũ” thói tiêu sài bạt mạng khiến Luyến càng dấn sâu vào con đường tội lỗi.

Ý định giả danh làm bác sĩ Bệnh viện Việt Đức được nảy sinh khi lớp của Luyến có những buổi đi thực tập (đi lâm sàng) tại Bệnh viện Việt Đức vào kỳ I của năm học này. Luyến nhận thấy rất nhiều người nhà bệnh nhân nôn nóng muốn được làm thủ tục để được mổ sớm...

Đến học kỳ II, trong thời gian này, lớp Y4A3 đang có những buổi học lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản TW. Luyến đã không mấy khó khăn để đi từ Bệnh viện Phụ sản TW sang Bệnh viện Việt Đức để “tác nghiệp”.

Theo lời khai với công an, Luyến đã lừa bệnh nhân Nguyễn Huy Đông (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh Đông đến phòng khám để làm tiểu phẫu vào ngày 3/1, Luyến đã chủ động gặp gỡ tự xưng là bác sĩ Sơn và nhận 1 triệu đồng cùng lời hứa chiều cùng ngày làm thủ tục mổ sớm. Nhưng sau đó anh Đông mới biết mình đã bị lừa. Sau đó là vào những ngày 24/2 và 25/3 cũng với thủ đoạn này Luyến đã lừa anh Hiếu (ở Bắc Giang) lấy 1,5 triệu đồng và chị Tuyết (ở Hà Nam) lấy số tiền 1,5 triệu đồng.

Và đến chiều 4/4 (khoảng 18h30), nam sinh viên này đã “đột nhập” lên tầng thượng của khoa Xquang, Bệnh viện Việt Đức, lấy chiếc áo blouse trắng in dòng chữ “bác sĩ nội trú Ngọc” khoác vào người và đi xuống thực hiện ý đồ đen tối. Hành vi này của Luyến đã bị lực lượng bảo vệ bệnh viện kịp thời phát hiện giao cho công an phường Hàng Bông xử lý.

Chắc chắn với những hành vi này Luyến sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ trượt dài sa vào con đường tội lỗi.

Văn Hậu


Ý kiến của bạn