Trong số báo trước, Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin cháu bé 2 tuổi này nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng toàn thân sưng tấy, hầu như chỗ nào cũng có vết thương bầm tím, mưng mủ. Bé đã bị "mẹ nuôi" là bà Lê Thị Hương ở trọ tại làng Pleiku Roh, TP. Pleiku (Gia Lai) hành hạ dã man bằng đủ loại hung khí, kể cả dùng lưỡi lam rạch lên người trong thời gian dài. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) đã ra quyết định bắt tạm giam bà Lê Thị Hương - người mẹ nuôi của cháu bé 2 tuổi - về tội "hành hạ người khác" theo điều 110 Bộ luật hình sự và đang tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Long - Trưởng CA TP.Pleiku - cho biết: Cơ quan điều tra đã xác định nhân thân của các đối tượng liên quan, gồm:
Chị Dương Thị Tú Mỹ-Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai-cho biết: "Tạm thời cứ để cháu ở Bệnh viện để ổn định sức khoẻ và tinh thần, từ nay đến khoảng 3 tháng sau, chúng tôi cố gắng tìm mẹ cháu bé yêu cầu nhận lại con. Nếu tìm không được, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục để đưa cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh". |
Cũng qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bà Hương-người mẹ nuôi không còn tính người ấy -không có chồng và đang sống chung với 3 con nhỏ. Cách đây khoảng 5 tháng, Xuân đã gửi cháu bé cho bà Hương nuôi dưỡng, chăm sóc với giá 400.000đ/tháng. Nhưng thời gian gần đây, Xuân trốn luôn không chịu trả tiền nuôi con. Vì thế mà mọi tức giận bà Hương liên tục đổ lên đầu bé gái mới 2 tuổi đầu này. Những người hàng xóm cũ (bà Hương chuyển qua nhà trọ mới của ông Trần Đại Luyện, cách nhà trọ cũ tại làng Pleiku Roh khoảng 200 mét - một hôm trước khi sự việc bại lộ) vẫn thường xuyên nghe tiếng khóc của cháu bé nhưng không một ai biết bà Hương đã đánh đập cháu đến mức nào để can thiệp. Bởi cháu bé luôn bị bà Hương nhốt trong phòng kín.
Những vết thương trên người cháu My vẫn còn sưng tấy, mưng mủ. |
Hiện cháu bé đang được nhóm phụ nữ nhân hậu nói trên chăm sóc tại Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Cháu vẫn phải ăn bằng nước cháo. Các vết thương trên người cháu vẫn còn lở loét, sung tấy, mưng mủ...
Bài và ảnh: Sông Lam