Cúp ở lại Việt Nam
TT LV PostBank khởi đầu sét 1 không tốt khi liên tục bị đối thủ “vỗ mặt”, có thời điểm bị dẫn trước 3-8. Tưởng như CLB Karaganda đã có chiến thắng trong sét đấu này thì bất ngờ đã đến: sau lần hội ý kỹ thuật để siết chặt lại đội hình, củng cố khả năng bắt bước 1, TT LV PostBank lật ngược thế cờ. Từ chỗ bị dẫn trước, các cô gái của TT LV PostBank gỡ hòa ở điểm số 13-13, từ đó bứt đi ở điểm số thứ 18 và kết thúc sét đầu bằng tỉ số 25-17.
-e1bd7.jpg)
TT LV PostBank tiếp tục có một sét đấu đeo bám điểm số căng thẳng với CLB Karaganda. Tuy nhiên sau khi gỡ hòa ở điểm thứ 11, đội bóng Việt Nam chơi khá chệch choạc ở bước 1, mắc nhiều sai sót cá nhân, không hóa giải được các pha tấn công ở vị trí biên số 2 và 4 của đối phương. Kết quả, TT LV PostBank liên tục để Karaganda bứt lên liên tục 19-12, 20-15, 23-16 và kết thúc là 25-20. Sét thứ 3 tiếp tục là sét đấu khiến người hâm mộ… nghẹt thở khi theo dõi màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn của hai đội bóng. Lần này, CLB Karaganda là đội bóng phải đeo bám tỉ số do họ mắc khá nhiều sai lầm của hàng phòng ngự. Có khởi đầu thuận lợi hơn khi tạo khoảng cách 3-4 điểm trước Karaganda, nhưng TT LV PostBank dần để đối phương rút ngắn cách biệt bằng những cú đánh đầy uy lực ở vị trí biên số 4, và gỡ hòa ở điểm số 22-22. Càng về những điểm cuối quyết định, TT LV PostBank kịp chấn chỉnh để chơi càng hay và hiệu quả, đẩy Karaganda vào thế lúng túng, sai sót. TT LV PostBank thắng 25-22 để tạm dẫn 2-1.
HLV Phạm Văn Long tỏ ra không hài lòng với các học trò trong sét đấu thứ 4 khi phòng ngự không hiệu quả. Nhưng ở sét đấu này, CLB Karaganda có nhiều thời điểm chơi rất hay và hiệu quả, có những cú đánh không thể cản phá ở vạch 3 mét và vị trí biên số 4. Họ làm chủ gần như cuộc chơi và kết thúc sét 4 với tỉ số 25-19. Ở sét đấu quyết định, TT LV PostBank thi đấu rất hay, dù thể lực đã giảm sút khá nhiều. Sau khi giằng co ở những điểm 5-5, 6-6, TT LV PostBank có cú bứt phá ngoạn mục: 8-7, 11-7, 12-8, 12-10 và kết thúc là 15-11! Các vị trí của TT LV PostBank thi đấu rất chặt chẽ, hóa giải thành công những cú đánh “trời giáng” của CLB Karaganda và tấn công sắc sảo ở nhiều vị trí. TT LV PostBank có chiến thắng 3-2 xứng đáng.
-e1bd7.jpg)
VTV-Bình Điền Long An giành hạng 5
Hôm qua, CLB VTV-Bình Điền Long An đã có chiến thắng 3-1 trước CLB Yangsan (Hàn Quốc) để giành hạng 5 chung cuộc của giải. Ở sét đấu đầu tiên, VTV-Bình Điền Long An gặp không ít khó khăn và chấp nhận thua 23-25. Sang sét đấu thứ hai, VTV-Bình Điền Long An thể hiện quyết tâm cao độ và giành chiến thắng 25-22 để cân bằng tỉ số 1-1. Sang sét thứ 3, VTV-Bình Điền Long An tiếp tục giữ mạch hưng phấn, đẩy đối thủ tới từ Hàn Quốc vào thế chống đỡ. Kết quả của sét này, đội bóng chủ giải có chiến thắng khá cách biệt: 25-14. Yangsan vùng dậy ở sét đấu thứ 4 khi liên tục đeo bám điểm rất quyết liệt với VTV-Bình Điền Long An. Nhưng các học trò HLV Aphisak đã vượt qua sét đấu bằng tỉ số 27-25, qua đó thắng 3-1 để giành hạng 5 chung cuộc.
GIẢI THƯỞNG Đội vô địch:TT LV PostBank 12.000 USD , cúp, cờ).Đội hạng nhì: CLB Karaganda (7.000 USD).Đội hạng 3: NH Công Thương (5.000 USD). Hạng 4: Vietsov Petro (2.000 USD.Giải khuyến khích: VTV-Bình Điền Long An (1.000 USD).Giải phong cách Tuyển Úc (1.000 USD) Các giải thưởng phụ: VĐV xuất sắc toàn diện: Đỗ Thị Minh của TT LV PostBank (300 USD).VĐV chắn bóng xuất sắc nhất: Ganna của Karaganda (200 USD) |
Nguyễn Lê