Có lẽ những lời chê thẳng thắn về sự nhàm chán và tẻ nhạt dành cho những sự kiện fashion show trong nước vẫn chưa có tác dụng làm thức tỉnh “cơn mơ màng” của người trong cuộc. Sự thật là những show gần đây nhất vẫn thể hiện một thực tế đáng buồn cho bức tranh toàn cảnh về thời trang hiện đại: thiếu sáng tạo. Ðặc biệt là cách lựa chọn chất liệu đang dần đi vào ngõ cụt.
Không phát huy được chất liệu truyền thống
Trong làng thời trang Việt Nam hiện nay, ngoài những tên tuổi đã tạo nên thương hiệu nổi tiếng thì gần như chưa tìm thấy những nhà thiết kế trẻ có tiếng nói riêng. Đặc biệt là khi những “lão làng” đã không còn hứng thú show tác phẩm của mình trên sàn catwalk thì sân khấu đặc biệt này là mảnh đất dành riêng cho những người trẻ. Tiếc là, họ đã và đang thể hiện những bước đi vô cùng buồn tẻ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lợi thế mà đội ngũ nhà thiết kế trẻ đang nắm trong tay: sức trẻ, cơ hội, sáng tạo, không gian trình diễn và khán giả.
Một khán giả chia sẻ: Tôi hay xem những chương trình thời trang được phát trên truyền hình nhưng dạo này không theo dõi thường xuyên vì thấy không còn hứng thú. Bao nhiêu năm nay, sàn catwalk vẫn chỉ trình diễn những mẫu thời trang “không rõ mục đích”. Thời trang kiểu trình diễn và thời trang ứng dụng đều rơi vào tình trạng như thế. Lần gần đây nhất, tôi được xem màn trình diễn những mẫu thời trang mới nhất dành cho mùa cưới của một nhà thiết kế trẻ. Tôi thực sự choáng váng vì cứ ngỡ đó là những… bộ váy ngủ kiểu hiện đại. Không hiểu tác giả tư duy thế nào mà có thể show những mẫu thiết kế ở mức dưới trung bình như vậy.
![]() |
Không hề quá lời, nhưng nhận xét thẳng thắn trên cho thấy thực trạng buồn về những hoạt động của thời trang Việt trong thời gian này. Điều đáng tiếc nhất là trước đây, nhiều nhà thiết kế nổi tiếng luôn tự hào: Việt Nam có lợi thế về thời trang vì sở hữu những chất liệu truyền thống vừa đẹp vừa quý. Tuy nhiên, đội ngũ nhà thiết kế trẻ hiện nay không phát huy được lợi thế đó, mặt khác, họ đang cố gắng duy trì hoạt động trên sàn catwalk với mục đích cứu vãn tình trạng “chết yểu”.
Cái khó bó cái khôn?
Có lẽ cách suy nghĩ theo lối mòn là nguyên nhân khiến cánh cửa thời trang nội địa chưa thể mở toang. Trên thị trường thế giới, thời trang Việt Nam vẫn đang thể hiện tiếng nói yếu ớt. Giải thích về thực trạng này, một nhà thiết kế trẻ tâm sự: Tổ chức một sự kiện fashion show thành công cần sự kết hợp và nỗ lực của nhiều êkíp chứ nhà thiết kế thời trang không phải là người quyết định tất cả. Fashion show ở Việt Nam kém hấp dẫn vì sự kết hợp của những yếu tố trên chưa thực sự phát huy tác dụng, bộ phận nào cũng làm việc ở mức độ nửa vời, làm sao dám mơ đến hai chữ “chuyên nghiệp”. Cũng vì “cái khó bó cái khôn” nên hầu như các nhà thiết kế trẻ hiện nay không thiết tha lắm với nghề trình diễn, họ chỉ tập trung sản xuất, đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng…
![]() |
Tránh “thảm họa” trước khi quá muộn
Có thể nói, virut thiếu sáng tạo không chỉ xuất hiện trên sàn catwalk mà còn “lây lan” đến sàn diễn không chuyên của người nổi tiếng. Tại những sự kiện văn hóa đình đám nhất hội tụ dàn sao khủng, rõ ràng những lời chê vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với người trong cuộc, mà phần lớn đều dành cho những bộ trang phục mà họ “trình diễn” trước đám đông. Không ít sao đã tìm đến những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để đặt riêng những bộ cánh ưng ý nhất. Tuy nhiên, kết quả các sao nhận được vẫn là những lời nhận xét “thê thảm” vì trang phục quá phản cảm.
“Cái khó bó cái khôn” có lẽ chỉ là một hình thức đổ lỗi cho ngoại cảnh khi bản thân người trong cuộc không chịu nhìn nhận đúng sự thật. Trước khi thời trang Việt bước vào giai đoạn “thảm họa”, các nhà thiết kế hãy sớm tỉnh giấc và tìm lại hướng đi thuyết phục hơn.
Thủy Kiều

