- Khiếp, cuối tháng 3 vừa rồi, ông đại diện WHO bảo rằng nước ta là một trong 4 nước có tỷ lệ người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Mỗi năm, Việ t Nam tiêu tốn 16.000 tỷ đồng cho thuốc lá và hậu quả là 40.000 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.
- Ăn thua gì! Nước ta còn đứng đầu thế giới về tiêu thụ rượu bia. Đi đâu cũng thấy quán nhậu. Thôi thì tai nạn giao thông, rồi chồng say xỉn uýnh vợ, đến phó phòng CSGT cũng vì rượu mà rút thắt lưng ra vụt tài xế taxi vì không chịu vượt đèn đỏ...
- Ừ, mà xem ra rượu ngoại còn rút ruột ngoại tệ trong nước hơn cả thuốc lá ngoại. Rượu còn làm người ta quên nhân cách hơn thuốc lá...
- Thế một người hút thuốc lá nơi công cộng làm ảnh hưởng đến người khác.
- Ấy ấy, đừng quy kết vội. Chẳng qua là thói quen.
- Tóm lại, hút thuốc và uống rượu bia cũng là một thói quen... Bạn bè gặp nhau mà không mời nhau hút thuốc và nhậu nhẹt xem ra có vẻ không thân tình...?
- Đúng thế!
- Xem ra thói quen này chứng tỏ dân trí còn lùn quá!
- Này, người hút thuốc và say xỉn chỉ là “con sâu” thôi nhá! Đừng vội quy kết.
- Nhưng “nồi canh” không loại được sâu thì cũng đáng chê trách.
- Thì đa có quy định về xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, rồi cả quy định về lái xe có nồng độ bia rượu mức bao nhiêu thì bị xử phạt.
- Quan trọ ng là chữ “nhưng”! Đa có đủ biện pháp từ luật tới quy định nhưng thực hiện không nghiêm thì tất tần tật đều là con cháu nhà ông “Vũ Như Cẩn”, tức là ông vẫn như cũ!
- Xem ra thói quen này.
- Riêng gì thói quen này! Khi ông “Vũ Như Cẩn” có mặt ở mọi nơi, mọi lúc thì còn trì trệ...
CẢ NGHĨ