"Thời của Arsenal đã đến"

Văn hóa – Giải trí
HLV Arsene Wenger cảnh báo Chelsea, trước cuộc đại chiến thành London cuối tuần này.

HLV Arsene Wenger cảnh báo Chelsea, trước cuộc đại chiến thành London cuối tuần này.

Với cách chơi riêng biệt, Arsenal của Wenger luôn nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ.

Như vài năm trở lại đây, Arsenal bước vào mùa giải 2009-2010 trong cái nhìn nghi hoặc của phần lớn dư luận. Ở họ vẫn là một đội hình trẻ trung, ít ngôi sao thực thự và mức độ đầu tư không thể sánh với ba ông lớn còn lại là Chelsea, MU và Liverpool.

Vòng 13
Thứ bảy, 28/11
(Theo giờ địa phương; 7 = giờ Hà Nội)
Blackburn v Stoke, 15:00
Fulham v Bolton, 15:00
Man City v Hull, 15:00
Portsmouth v MU, 15:00
West Ham v Burnley, 15:00
Wigan v Sunderland, 15:00
Aston Villa v Tottenham, 17:30

Chủ nhật, 29/11
Wolverhampton v Birmingham, 12:00
Everton v Liverpool, 13:30
Arsenal v Chelsea, 16:00

Nhưng thực tế đang diễn ra theo một chiều hướng khác. Tại Champions League, Arsenal không mấy khó khăn để sớm giành vé đi tiếp khi thắng 4 và hòa một sau 5 lượt trận. Còn ở Premier League, họ cũng chẳng tỏ ra thua sút. Vẫn còn một trận trong tay nhưng Arsenal đã kịp có 25 điểm và đứng thứ ba, kém đội đầu bảng Chelsea 7 điểm.

"Mọi người sẽ nhìn vào trận đấu với Chelsea tuần này để đánh giá tiềm năng của chúng tôi, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy lo lắng về điều đó", HLV Wenger tự tin khẳng định. "Chúng tôi đã sẵn sàng, có sự tập trung và chuẩn bị tốt, niềm tin cũng rất vững vàng. Chúng tôi chỉ phải tập trung vào trận đấu theo như cách mình muốn chơi".

"Chelsea là một liều thuốc thử đủ mạnh, nhưng chúng tôi không hề ngán ngại bởi Arsenal luôn muốn được đối đầu với những đối thủ như thế. Sẽ có một thời kỳ để đội bóng bất kỳ nào đó xuất hiện và phô diễn sức mạnh của họ. Đối với Arsenal, chính là lúc này đây".

"Chúng tôi không còn là đội bóng bị xem là non trẻ nữa. Chúng tôi có những sức mạnh của riêng mình và cuối tuần này, chúng tôi có thể cho mọi người thấy rằng Arsenal đủ sức mạnh để đi đến cái đích cuối cùng".

Mạnh dạn ngợi ca đội bóng, nhưng HLV Wenger cũng phải thừa nhận thực tế khó khăn về nhân sự. Họ tiếp tục thiếu vắng chân sút số một Robin van Persie. Hai hậu vệ trái là Gael Clichy và Kieran Gibbs đều chấn thương nặng, trong khi cơ hội ra sân của William Gallas chỉ là 50-50.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TTĐội TrậnH/SĐiểm
1Chelsea132533
2MU131428
3Arsenal122125
4Tottenham131425
5Aston Villa13822
6Man City12721
7Liverpool13920
8Sunderland13220
9Stoke13-219
10Burnley13-1017
11Blackburn12-916
12Fulham12-115
13Birmingham13-315
14Everton12-515
15Wigan13-1714
16Hull13-1512
17West Ham13-411
18Bolton12-1111
19Wolverhampton13-1410
20Portsmouth13-97
Theo VnExpress

Ý kiến của bạn