Thoát khỏi “cửa tử” nhờ máu của y, bác sĩ

Thời sự
“Cả gia đình tôi lúc đó rối bời, huy động hơn chục người cả bên nội và bên ngoại cũng chỉ được 1 đơn vị máu. Sao mà khó khăn đến vậy! Có rơi vào hoàn cảnh như thế mới biết giọt máu quý giá biết chừng nào!

(SKDS) –  “Cả gia đình tôi lúc đó rối bời, huy động hơn chục người cả bên nội và bên ngoại cũng chỉ được 1 đơn vị máu. Sao mà khó khăn đến vậy! Có rơi vào hoàn cảnh như thế mới biết giọt máu quý giá biết chừng nào! Vậy mà chỉ trong phút chốc, 3 đơn vị máu của các y, bác sĩ trong bệnh viện đã được chảy hòa cùng dòng máu của con tôi. Các bác sĩ đã cứu sống con tôi không chỉ bằng trái tim, khối óc mà bằng cả máu của chính mình”. - bà Lữ Thị Toan, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xúc động nói.

Giọt máu nghĩa tình

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Toan giữa những ngày miền Trung nắng cháy. Chứng kiến cảnh gia đình sum họp đầm ấm ít ai biết được cách đây 3 tháng, nếu không có “ngân hàng máu sống” mà thành viên là các cán bộ y tế và các đoàn viên thanh niên của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An thì con dâu bà - chị Lữ Thị Thu đã khó thoát khỏi bàn tay tử thần.

 Nhiều y, bác sĩ là thành viên của "ngân hàng máu sống". Ảnh: Ngọc Trâm

Nhớ lại ngày con dâu gặp nạn, bà Toan dường như chưa hết bàng hoàng, bà kể: “Khi được biết có chuyện chẳng lành đến với cháu Thu, cả gia đình tôi hoảng loạn. Lúc đó tôi chỉ biết khóc lóc, kêu trời thương cho đứa con dâu hiếu thảo của mình, thương cho cháu bé mới sinh ra nếu phải sớm rơi vào cảnh mồ côi. Vậy mà, ơn trời, các bác sĩ đã cứu sống được con tôi. Gia đình tôi được như ngày hôm nay tất cả là nhờ ơn các bác sĩ”.

Chị Thu xúc động nhớ lại: “Đêm đó, trước lúc ngất đi, em chỉ biết khóc ròng, thương cho mình thì ít mà thương cho con thì nhiều. May mà em còn sống để chăm sóc con!”.

BS. Nguyễn Thị Thảo - bác sĩ trực chính đêm đó cho biết: “Khi được chuyển từ trạm y tế xã lên bệnh viện, tất cả các dấu hiệu của chị Thu đều báo trước một cuộc đẻ bình thường. Chỉ hơn 1 giờ sau, chị Thu đã “mẹ tròn con vuông”. Nhưng sau đó phía trái thành âm đạo xuất hiện một khối máu tụ. Và khối máu tụ càng ngày càng phình to. Xác định đây là ca bệnh khó và hiếm gặp, ngay lập tức các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật tách khối máu tụ”.

BS. Cao Xuân Hải - Trưởng khoa Xét nghiệm cũng kể lại: “Hôm đó bệnh nhân Thu bị mất máu nhiều, xét nghiệm thấy tiểu cầu giảm mạnh. Lúc này rất cần một lượng máu truyền nhưng trong tủ bảo quản của bệnh viện chỉ còn có 1 đơn vị máu cùng nhóm máu B với sản phụ. Huy động gia đình cũng chỉ lấy thêm được 1 đơn vị máu nữa. Chúng tôi đã huy động 3 đoàn viên của bệnh viện đến cho máu. Nhờ đó ca mổ thành công và bệnh nhân đã được cứu sống”.

Chị Thu không phải là trường hợp duy nhất được cứu sống nhờ những giọt máu nghĩa tình của “ngân hàng máu sống” của BVĐK khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Mới đây, ngày 14/6, các bác sĩ nơi đây đã cứu chị Trần Thị Thu Hiền, 25 tuổi ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thoát khỏi cơn nguy kịch. BS. Dương Văn Trường, Trưởng khoa Sản cho biết: “Khoảng 6h30 sáng hôm đó, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân Hiền với bệnh lý bục vết khâu tử cung sau mổ đẻ. Tình cảnh hết sức bi đát. Máu chảy ồ ạt đường âm đạo, hồng cầu còn chưa được 1 triệu, mạch không đếm được, huyết áp không đo được, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê. Vì bệnh nhân mang nhóm máu AB - một nhóm máu hiếm nên trong tủ lưu trữ của bệnh viện không có, gia đình cũng không có ai cùng nhóm máu. Ngay lập tức bệnh viện huy động máu từ “ngân hàng máu sống” để tiến hành mổ cấp cứu. Cũng may còn kịp”. “Những trường hợp như thế này trước đây khi chưa có “ngân hàng máu sống”, chúng tôi phải chuyển ngay lên tuyến trên. Với tình trạng bệnh nhân như vậy rất dễ tử vong dọc đường - BS. Trường chia sẻ thêm.

 Sáng ngời y đức

BVĐK khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An nằm cách trung tâm thành phố Vinh khoảng hơn 100km về phía Bắc. Bệnh viện chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho nhân dân thuộc 5 huyện và 1 thị xã. Là bệnh viện khu vực nên thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh khó từ các bệnh viện tuyến huyện, xã chuyển tới. Từ nhiều năm nay bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, thiếu bác sĩ và thiếu trang thiết bị, trong đó máu cũng là thứ “trang thiết bị” thiếu trầm trọng.

 Mẹ con chị Lữ Thị Thu sau 3 tháng xảy ra biến cố.

BS. Tăng Việt Hà - Giám đốc BVĐK khu vực Tây Bắc chia sẻ: “Vì máu là một loại thuốc đặc biệt, không thể lưu trữ lâu, lại càng không thể lấy nhiều về để trong tủ lưu trữ cùng một lúc. Do vậy, nhiều trường hợp bệnh nhân cấp cứu cần máu thì ngân hàng máu không đáp ứng được. Máu có sẵn thì bệnh nhân không dùng được. Máu bệnh nhân cần thì không có. Rồi có những lúc nhiều bệnh nhân cần truyền máu cùng một lúc,... Những lúc đó chỉ biết chuyển lên tuyến trên dẫu biết rằng với những ca cấp cứu do mất máu mà không có máu truyền kịp thời thì tính mạng bệnh nhân bị đe dọa nghiêm trọng. Hơn nữa, quãng đường từ bệnh viện lên đến Vinh khá xa, nhanh thì cũng phải mất 2 giờ đồng hồ mới đi được đến nơi, do vậy trước đây, nhiều bệnh nhân đã chết trên đường vận chuyển”.

Xuất phát từ thực tế khó khăn đó, giữa năm 2010, bệnh viện quyết định thành lập “ngân hàng máu sống” để cung ứng kịp thời lượng máu truyền cho công tác cấp cứu của bệnh viện. Danh sách 108 đoàn viên thanh niên với đầy đủ tên, tuổi, khoa, phòng, nhóm máu... được lưu tại tất cả các khoa phòng của bệnh viện. Và “khi cần là có”, tất cả đều luôn sẵn sàng!

Chị Nguyễn Thị Ngọc (Khoa nội) và chị Nguyễn Thị Hiền (Khoa sản) là 2 trong số 108 “vị anh hùng” của Nghĩa Đàn mà chúng tôi có dịp gặp trong lần đến thăm bệnh viện. Các chị cho biết: “Ngay từ khi bước chân vào nghề y chúng em đã hiểu được tính mạng người bệnh là rất quan trọng. “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”. Hơn nữa, bệnh viện chúng em thiếu thốn đủ bề. Máu thường xuyên không đủ cung cấp cho công tác chuyên môn. Chính vì vậy, ngay từ khi bệnh viện thành lập “ngân hàng máu sống”, 100% đoàn viên thanh niên chúng em nhiệt tình tham gia. Khi được gọi đi hiến máu là đi ngay mà không chút không ngần ngại. Mệt nhưng vui lắm vì mình đã góp phần cứu sống được một mạng người”. Khi được hỏi “Có áp lực nào từ phía lãnh đạo bệnh viện không?”, các chị đều mỉm cười lắc đầu: “Không chị ạ, đều do đoàn viên tự nguyện vì bản thân chúng em hiểu được rằng máu chính là sự sống của mỗi con người!”.

Nhớ về hình ảnh của những lần đoàn viên tham gia hiến máu, BS. Tăng Việt Hà không khỏi xúc động. Ông bùi ngùi kể lại: “Đêm đó, một đêm cuối năm 2011, khoảng 24 giờ, trời rét căm căm, bệnh viện tiếp nhận một ca mổ cấp cứu sọ não do tai nạn giao thông. Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. Trên bàn mổ bệnh nhân chảy máu nhiều. Ngay lập tức, bệnh viện huy động 3 đoàn viên thanh niên đến cho máu. Giữa đêm hôm giá rét, nhà lại xa bệnh viện, vừa tới nơi là các em lao thẳng vào phòng và vội vã lên bàn lấy máu”.

 “Rất may là chúng tôi có một đội ngũ đoàn viên trẻ khỏe và đầy nhiệt huyết. Khi được gọi đến lấy máu là các bạn đều rất khẩn trương. Bất kể ngày hay đêm, mưa gió bão bùng hay đêm đông giá rét. Hiện nay, tại các khoa, phòng của bệnh viện đều có danh sách nhóm máu và số điện thoại của 108 đoàn viên thành niên của bệnh viện và khi có bệnh nhân cần truyền máu là lập tức có 2, 3 cánh tay sẵn sàng chìa ra để cứu người” - BS. Tăng Việt Hà, Giám đốc BVĐK khu vực Tây Bắc nói.

Đến nay, qua 2 năm triển khai mô hình “ngân hàng máu sống”, BVĐK khu vực Tây Bắc đã cứu sống được rất nhiều bệnh nhân bằng nguồn máu của chính tập thể lãnh đạo và y bác sĩ bệnh viện. Đây thực sự là một việc làm đầy ý nghĩa và sáng ngời y đức.       

Bài và ảnh: Ngọc Trâm


Ý kiến của bạn