Khả năng chịu đựng của con người đôi khi rất phi thường, từ việc rơi từ máy bay xuống đất mà không chết, bị mất tứ chi vẫn sống sót hay khả năng chịu đựng nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt...
Những người gặp nạn này tưởng chừng không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần, song vẫn may mắn sống sót và bình phục trở lại. Câu chuyện của họ đã minh chứng cho sự tồn tại của những điều kỳ diệu mà khoa học đôi khi không thể ngờ tới.
Mất nửa người vẫn sống
Đó là điều đã xảy ra với anh Truman Duncan, một công nhân làm việc trên đường ray xe lửa tại Mỹ. Trong một tai nạn bất ngờ, anh bị kẹt trên đường ray khi một chiếc xe lửa đang trên đà lao đến. Và kết quả của vụ tai nạn đó là Duncan đã bị xe lửa nghiền nát một nửa dưới của cơ thể, tính từ vùng eo trở xuống. Điều đáng ngạc nhiên là Duncan vẫn còn sống và các nhân viên cứu hộ đã phải mất tới 45 phút để lôi được nạn nhân ra khỏi gầm tàu. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cũng không dám chắc có thể giúp Duncan sống sót sau tai nạn kinh hoàng đó.
Nạn nhân Duncan bị mất nửa người sau tai nạn. |
Bị 19 viên đạn bắn trúng người mà... không chết
Đó là trường hợp của Joseph Guzman, một công dân Mỹ sống tại thành phố New York. Câu chuyện của Joseph bắt đầu từ năm 2006. Khi anh vừa bước ra khỏi một bữa tiệc cùng với một vài người bạn của mình thì cả nhóm bất ngờ bị bắn. Có tới 15 người vây quanh và xả đạn vào Joseph (13 trong số những tên này sau đó đã trốn thoát). Joseph được cảnh sát phát hiện ra và đưa vào viện cấp cứu với 19 viên đạn bắn thủng cơ thể. Các vết đạn xuyên vào các vùng chân, ngực, bụng và thậm chí có viên đã ghim vào xương sống của Joseph. Các bác sĩ đã lần lượt phẫu thuật gắp các viên đạn ra khỏi cơ thể anh. Điều đáng ngạc nhiên là với 19 viên đạn, song nạn nhân Joseph đã sống sót một cách kỳ diệu. Các bác sĩ nhận xét, cơ thể của Joseph có một sức chịu đựng phi thường. Đó chính là lý do khiến anh có thể thoát chết sau khi bị trúng đạn.
Trúng lựu đạn vẫn sống
Loại lựu đạn nói trên vốn được chế tạo ra nhằm chống lại xe tăng và các loại phương tiện quân sự bọc thép. Và tất nhiên, không một ai có thể sống sót nếu bị trúng loại lựu đạn này. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất đã xảy ra với một lính Mỹ có tên là Moss. Nhóm của Moss bất ngờ bị phục kích trong một cuộc truy quét tàn quân Taliban. Cùng với hàng loạt súng máy bất ngờ tấn công họ, thì một số quả lựu đạn đặc biệt cũng được bắn vào. Moss bất ngờ cảm thấy có cái gì đó quật vào người và khi nhìn xuống thì thấy một làn khói thoát ra từ chính cơ thể mình. Một phần của quả lựu đạn đã nằm ngay trong cơ thể của Moss. Mọi người nhanh chóng rời xa khỏi vị trí anh đứng bởi sợ rằng quả lựu đạn sẽ phát nổ. Ngay cả khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ cũng phát hoảng khi biết điều này. May mắn là sau đó, họ đã trấn tĩnh lại và tìm cách cứu nạn nhân. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện thấy rằng phần kích nổ của đầu đạn không nằm trong cơ thể Moss, do đó anh đã không bị tan xác. Tuy nhiên, một mảnh nhỏ của quả lựu đạn đã xuyên vào mang theo phần quần áo bị xé rách trong vết thương tại vùng bụng của nạn nhân, điều kỳ lạ là chúng chưa gây ra tổn thương đến các cơ quan nội tạng bên trong. Và công việc của các bác sĩ chỉ là lấy mảnh đạn đó ra khỏi cơ thể Moss.
Bị cọc sắt xuyên qua não vẫn sống. |
Bị xuyên não, vẫn sống
Gage là một công nhân làm việc trên đường ray xe lửa. Một phần công việc của anh là tạo ra các lỗ thủng trên các khối đá bằng chất nổ dynamite. Trong lúc làm việc, Gage đã ấn thêm một cái cọc sắt bít vào lỗ thủng sau khi chất dynamite đã được nhét vào trong khối đá nhằm làm tăng thêm độ nén và hiệu quả cao khi nổ. Một ngày sau đó, khi cho tiến hành nổ, thanh cọc sắt dài 20cm, nặng gần 5kg bất ngờ bị đẩy tung lên và bắn thẳng về phía Phineas, một đồng nghiệp của Gage. Chiếc cọc sắt bị đẩy với tốc độ bất ngờ đã lao thẳng từ phía dưới xương gò má xuyên lên đỉnh đầu của nạn nhân. Ngay sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để lấy được chiếc cọc sắt ra khỏi đầu nạn nhân. Do chưa gặp phải trường hợp nào tương tự như vậy nên họ đã xử lý phần vết thương hết sức đơn giản bằng cách làm sạch, chống nhiễm trùng cho đường vết thương bị thanh sắt xuyên qua, sau đó băng bó lại và dùng ống hút dịch tại vết thương cho nạn nhân. Kỳ lạ là 5 tháng sau vụ tai nạn lao động kinh hoàng đó, Phineas đã quay trở lại cuộc sống của một người bình thường, ngoại trừ việc đầu anh bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lỗ to đùng ở đỉnh đầu và phải sử dụng mũ để che khi ra ngoài. Các nhà khoa học nhận định trường hợp của Phineas là một trường hợp hy hữu. Liệu có thể có ai khác sống sót được sau khi bị một vật kích thước lớn xuyên qua não giống như Phineas.
Thành Vương (Theo ABC news)