Thơ tình năm Dậu

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Rất có thể viết “thơ gà” tặng bạn Nếu lòng đừng trơ trọi khoảng trơn không

Thơ tình năm Dậu

Rất có thể viết “thơ gà” tặng bạn

Nếu lòng đừng trơ trọi khoảng trơn không

Dẫu chẳng dễ gồng lên như dáng hổ

Cũng đâu quen uốn lượn tựa thân rồng

Xót năm cũ vấp một mùa đại nạn

Gom bạc tiền gánh đỡ bạn nhà nông

Trưa thao thức chợt từng đàn cục tác

Bỗng nhiên tươi tốt lại cả cánh đồng

Ngự bình đẳng cạnh mười hai con giáp

Lẽ đương nhiên sinh tử cũng như đời

Mà kiêu hãnh trước một lần hóa kiếp

Đã cất cao tiếng hát gọi mặt trời.

Đàm Khánh Phương


Ý kiến của bạn