Thơ Ngô Toàn Định

Văn hóa – Giải trí
Có biết bao nhiêu ngôi sao xinh đẹp Lung linh dưới những vòm trời Nhưng em vẫn là ngôi sao đẹp nhất

Nhà thơ

Ngô Toàn Định

Sinh năm 1943

Quê quán: Thị xã Bắc Giang

PGS.TS. y học, Nhà giáo ưu tú

Nguyên Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế

Hội viên Hội VHNT Nam Định

Hội viên Hội VHNT Hà Nội

Tác phẩm chính:

* Trong ánh mắt em (thơ) - Hội VHNT Nam Hà 1995

* Chỉ một cơn gió thổi (thơ) - NXB Văn học Hà Nội 2004

Ngôi sao bông hoa

Có biết bao nhiêu ngôi sao xinh đẹp

Lung linh dưới những vòm trời

Nhưng em vẫn là ngôi sao đẹp nhất

Bởi vì em biết buồn vui.

 

Có biết bao nhiêu bông hoa tươi đẹp

Nở giữa mùa xuân mát mẻ trong lành

Nhưng em vẫn là bông hoa đẹp nhất

Vì em thấu hiểu lòng anh.
 
 

Lòng nhân ái

Điện tâm đồ có thể đo nhịp tim

Nhưng sóng tâm tình không xuất hiện

Máy Citi có thể cho ta biết

Những khối u và dị vật trong đầu

Nhưng trên đời này có những nỗi đau

Hỏi có máy nào xoa dịu được

 

Chỉ có người điều dưỡng viên, thầy thuốc

Với tấm lòng nhân ái, dịu dàng

Với nụ cười  duyên dáng yêu thương

Mới làm giảm cơn đau người bệnh

mới có thể trả họ về cuộc sống

Để trên trái đất này tràn ngập yêu thương

Để cái vĩ đại kia trong cái bình thường
 
 

Theo bước thời gian

Tuổi thơ ấu trong vòng tay mẹ

Thế giới này nằm gọn trong nôi

Nước sông Cầu ngọt lời quan họ

Trong giấc mơ miệng chúm chím cười

 

Thời thiếu niên nhà nghèo vất vả

Phải chăn trâu, cắt cỏ, mò cua

Tuổi thanh niên lên đường ra trận

Vì Nhân dân, Tổ quốc phụng thờ.

 

Tuổi trung niên leo đèo lội suối

Hướng dẫn dân bắt muỗi, nằm màn

Khi tóc bạc mắt mờ chân chậm

Còn lại em, cùng với thời gian.
Ý kiến của bạn