Thông tin Ban Chỉ huy Quân sự xã Tiên Lãng cho biết, hôm qua (10/7), một Thiếu tá của đơn vị có nhặt được số tiền lớn trên đường đi công tác về.
Theo đó, khoảng 10h ngày 10/7, trong quá trình trở về đơn vị, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Công - nhân viên tài chính Ban CHQS xã Tiên Lãng (Bộ CHQS TP Hải Phòng) phát hiện một túi màu đen ở khu vực ngã tư Đình Cựu Đôi. Sau khi mở túi kiểm tra, Thiếu tá Công phát hiện có một số tiền lớn bên trong.

Thiếu tá quân đội trên đường công tác về, bất ngờ nhặt được số tiền lớn do ai đó làm rơi. Ảnh: Ban CHQS xã Tiên Lãng.
Ngay khi trở về đơn vị, Thiếu tá Công đã báo cáo chỉ huy Ban CHQS xã Tiên Lãng. Qua kiểm đếm cho thấy, số tiền trong túi là 219.087.000 đồng nên đơn vị đã niêm phong số tiền, đồng thời phối hợp với Công an xã và lực lượng chức năng xác minh, thông báo tìm người đánh rơi.
Đến 15h30 cùng ngày, đơn vị đã xác định được người đánh rơi là ông Vũ Văn Phòng (trú tại thôn Kim Đới, xã Tiên Lãng). Theo đó, Ban CHQS xã đã mời ông Phòng đến trụ sở làm việc xác minh thông tin.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Thiếu tá Phạm Văn Công đã trực tiếp trao trả đầy đủ số tiền hơn 219 triệu đồng cho ông Vũ Văn Phòng trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ban CHQS xã và Ban Công an xã Tiên Lãng.

Thiếu tá Phạm Văn Công trao trả hơn 219 triệu đồng cho ông Vũ Văn Phòng. Ảnh: Ban CHQS xã Tiên Lãng.
Nhận lại đầy đủ tài sản do bản thân đánh rơi, ông Phòng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Thiếu tá Công cùng tập thể Ban CHQS xã Tiên Lãng vì tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp.
Việc làm của Thiếu tá Phạm Văn Công là hành động đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.
