Theo kế hoạch triển khai chi tiết các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội giai đoạn 2008 - 2010, riêng trên địa bàn Hà Nội có 38 công trình, cụm công trình đồng thời được thực hiện. Điều đáng nói là trong 38 công trình, cụm công trình, hầu như không có công trình nào dành riêng phục vụ thiếu nhi.
Các công trình kỷ niệm thành phố 1.000 năm tuổi đều sử dụng nguồn vốn ngân sách do thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý hoặc phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp để thực hiện. Chúng khá đa dạng, từ xây dựng bảo tàng, tượng đài, tủ sách, trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao, trường đào tạo công nhân kỹ thuật, thư viện cho đến các dự án về xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xử lý nước thải, đường giao thông, khu công nghiệp... Nhiều điểm di tích được trùng tu, tôn tạo: đền Bạch Mã, đền Quan Thánh, đền Đồng Cổ, đền Voi Phục, đình Kim Liên... Một số công trình lớn, phức tạp sẽ được "nghiên cứu vận dụng cơ chế đặc thù" do Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu UBND TP. Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ cho phép.
Một cụm vui chơi liên hoàn thu hút nhiều trẻ em đến chơi tại Công viên Thống Nhất. |
Nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa trẻ em đi chơi ở những tụ điểm trên. Hà Nội còn quá hiếm những điểm vui chơi miễn phí dành cho thiếu nhi. Những ai đã có dịp ra nước ngoài sẽ thấy trẻ em được quan tâm và ưu ái đến mức nào. Trên một số đường dành cho người đi bộ hay ở một số nơi công cộng thường bố trí một cụm vui chơi liên hoàn, như: xích đu, cầu trượt, bập bênh... Tại các khu dân cư hay các điểm vui chơi, những bãi đất trống được cải tạo trồng cây xanh và xây dựng các cụm vui chơi liên hoàn... Hầu như ở bất kỳ đâu, đi đến chỗ nào, trẻ em cũng có nơi để được vui chơi, nô đùa cùng nhau. Các điểm vui chơi này đều sạch sẽ và an toàn: có nơi còn làm lớp thảm nhiều màu sắc, bằng những chất liệu đất sét nện hay mùn cưa nện, có độ đàn hồi, hút nước và không bị bẩn, có nơi còn bố trí các guồng quay nước mini, các sàn gỗ có lắp chuông mà khi trẻ bước vào, mỗi lần dậm chân thì vang lên những tiếng kêu vui tai...
Trong Công viên Thống Nhất có một số cụm trò chơi liên hoàn do một hãng bột giặt tài trợ vài năm nay, nhưng rất tiếc là khi mới xây dựng thì sạch đẹp, nay phần nền cát bị bẩn và úng nước nên nhiều gia đình không cho trẻ chơi ở đây. Mấy chục năm nay, công viên này vẫn diễn lại những trò chơi cũ và có trò chơi không kém phần nguy hiểm. Còn các khoảng sân ở các khu chung cư, kể cả chung cư mới, đều không thấy bóng dáng các khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em, chưa nói đến việc những khoảng sân ở các khu chung cư cũ bị biến thành bãi để xe, nơi bán hàng hay bị chiếm dụng để chơi cầu lông...
Vậy mà trong quy hoạch Hà Nội và trong kế hoạch hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, phần công trình dành cho trẻ em đã bị lãng quên. Nhớ về 1.000 năm trước bằng những công trình tôn vinh các bậc tiền nhân, lưu giữ những giá trị vật thể và phi vật thể của tổ tiên là điều rất quan trọng. Nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm lịch sử, chăm sóc thế hệ trẻ hôm nay bằng những công trình thiết thực là việc nên làm. So với những công trình tiền tỷ, đầu tư cho các cụm vui chơi liên hoàn này chẳng thấm tháp gì, nhưng hiệu quả sử dụng rất lớn vì có hàng trăm lượt trẻ em sử dụng mỗi ngày khi các cụm vui chơi này được đặt ở các nơi công cộng, nhất là vào các ngày nghỉ. Chưa nói đến việc cho trẻ chơi ngoài trời giúp trẻ gần gũi hơn với thiên nhiên và tập quan sát mọi việc xung quanh, thay cho việc để trẻ hàng ngày dán mắt vào tivi và những trò chơi điện tử...