Thiếu điện - Công trình tiền tỷ bỏ phí

Thời sự
Liên tiếp thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân thuộc Đại An, xã Tam Đại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên xã, huyện và “ông” điện để yêu cầu đóng điện cho nhân dân dùng, nhưng hơn hai năm qua “ông” điện vẫn nằm ì ra đó.

Liên tiếp thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân thuộc Đại An, xã Tam Đại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên xã, huyện và “ông” điện để yêu cầu đóng điện cho nhân dân dùng, nhưng hơn hai năm qua “ông” điện vẫn nằm ì ra đó.

Đầu năm 2008 khi nghe nói địa phương được đầu tư để xây dựng lưới điện mới, người dân chấp nhận giải phóng hành lang tuyến mà chẳng đợi sự đền bù, để đơn vị thi công xây lắp với mong ước sớm được có điện. Thế nhưng hơn hai năm qua, lưới điện đã được xây dựng xong, kéo dài hàng cây số nhưng xây xong rồi... để đó “làm kiểng”!?.

Dân cắt “lúa non”…để cho “ông” điện thi công.

Theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng, ngày 1/12, chúng tôi có mặt tại trạm biến áp thôn Đại An, ông Nguyễn Đại Láng (45 tuổi, tổ 2, thôn Đại An xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) bức xúc: “Nghe nói thi công xây dựng lưới điện mới, bà con tui rất mừng, trong khi đó lúa đang có đòng cũng chấp nhận cắt đem về cho trâu, bò ăn. Nhưng thật bức xúc, lưới điện xây dựng đã xong một năm nay nhưng các cơ quan quản lý không đóng điện để người dân chúng tôi được dùng. Thật không hiểu nổi, trong khi người dân “ăn đèn, ngủ điện” thì tài sản nhà nước đang để lãng phí và phơi ngoài trời cho hư hỏng hết!”.

Không chỉ ông Láng mà rất nhiều người dân ở thôn Đại An đã chấp nhận cắt bỏ lúa đang ra đòng để cho các đơn vị thi công xây lắp điện. Qua điều tra chúng tôi còn được biết, không chỉ có lúa mà nhiều người như ông Trương Công Quảng, ông Đinh Song Ngộ cùng nhiều hộ khác cũng đã chấp nhận đốn hạ những hàng cây ăn quả, cây keo... đang lớn của mình, tất cả với mong ước để rồi nhanh chóng thoát được cảnh “ăn đèn, ngủ điện”. Nhưng càng mong ước thì lưới điện vẫn cứ... “treo”!

Trao đổi với ông Lê Đình Thinh - Trưởng thôn Đại An cho biết: “Người dân thôn Đại An rất bức xúc về việc lưới điện bị treo. Hiện nay nhu cầu dùng diện phục vụ cho sinh hoạt gia đình, phục vụ cho việc tưới cây trồng rất cao, thế nhưng địa phương chúng tôi không đủ điện để phục vụ. Trong khi người dân phải dùng lưới điện từ thời bao cấp đã xuống cấp trầm trọng, vừa nguy hiểm đến tính mạng vừa tổn thất điện năng quá cao khiến người dân phải trả mấy nghìn đồng trên một số điện. Bà con nơi đây nhiều năm qua luôn phải sống trong cảnh “ăn đèn, ngủ điện”, muốn xem thời sự cũng không được, con em phải học bằng đèn dầu. Nhu cầu công việc nhà nông như xắt khoai, tuốt lúa, đan lát... làm thêm vào ban đêm cũng không được. Tất cả là do thiếu điện, thế nhưng lưới điện xây dựng hoàn tất cả hơn hai năm trời lại để treo “ngắm kiểng”.

 Người dân đành dùng điện từ thời bao cấp và lưới điện không được an toàn, điện lúc nào cũng yếu.

Treo điện… !

Để tìm hiểu nguyên nhân lưới điện bị treo, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Dương - Chủ tịch UBND xã Tam Đại, huyện Phú Ninh cho biết: “Lưới điện thôn Đại An xã Tam Đại, huyện Phú Ninh là thuộc Dự án phát triển lưới điện nông thôn giai đoạn 2 (OpecII), Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn vốn ODA đã lập tờ trình, trình UBND tỉnh kiến nghị để Điện lực Quảng Nam tiếp nhận. Nhưng đến nay, trụ điện, bình biến áp hạ thế đã kéo về tận nơi, nhưng công tơ, đóng điện cho các hộ dân nơi đây vẫn chưa có và dân ở đây vẫn dùng điện từ các nơi khác kéo về. Xem ra người dân thôn Đại An còn phải chờ đợi lâu và thời gian dài mới có điện. Trong khi đó tài sản nhà nước tiền tỉ cứ để phơi nắng, phơi sương. Vấn đề này rất “nóng” trong những cuộc họp Hội đồng nhân dân hoặc tiếp xúc cử tri mới đây. Người dân bức xúc là đúng hoàn toàn! Nhiều lần Ban dân chính thôn, xã đã có văn bản kiến nghị nhưng chưa thấy động tĩnh gì, người dân cứ phải chờ, nhưng chờ đến bao lâu. Tài sản nhà nước sao lại để lãng phí như thế này?” - Ông Dương nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Trương Hồng Phong


Ý kiến của bạn