- Chỉ còn ít ngày nữa (13/5) là hạn chót để các nước trong đó có Việt Nam ta đăng ký hồ sơ ranh giới ngoài của thêm lục địa với Ủy ban Ranh giới thềm lục địa - CLCS - của Liên hợp quốc...
- Khỏi lo đi! Biển đảo chúng tôi là một phần máu thịt của Tổ quốc, chậm đăng ký sao được. Tổ quốc và đất nước đâu chỉ có đất liền. Những gì cha ông ta từ ngàn xưa khai phá để lại đến hôm nay dù ở đâu đều thuộc chủ quyền của con cháu và phải giữ gìn bằng được.
- Vâng, Tổ quốc chúng ta không chỉ là mảnh đất hình chữ S mà còn có cả biển đảo từ bao đời nay. Thưa biển đảo Tổ quốc, lãnh hải chúng ta dài tới đâu?
- Dài tới đâu không phải cứ theo ý mình mà vẽ lưỡi bò lưỡi rắn vào bản đồ mà phải theo Luật Quốc tế. Theo Công ước năm 1982 của Liên hợp quốc về Luật Biển mà chúng ta đã phê chuẩn năm 1994 thì vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Còn phải xem thềm lục địa tự nhiên nếu xa hơn 200 hải lý thì được quyền khai thác tài nguyên đáy biển, ngoài 200 hải lý trên gọi là thềm lục địa mở rộng.
- Và các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa...
- Từ xa xưa ông cha ta đã cắt cử người ra đảo xa chúng tôi để gìn giữ chủ quyền, bảo vệ cương vực quốc gia. Trường Sa hôm nay dân Việt vẫn sống cùng những người lính giữ đảo. Tiếng trẻ hát và học bài vẫn vang lên trên quần đảo giữa trời và nước này.
- Và Hoàng Sa?
- Không biết chuyện UBND huyện đảo Hoàng Sa vừa có Chủ tịch UBND được bổ nhiệm à? Những người dân Hoàng Sa vẫn còn đó. Những bằng chứng lịch sử vẫn còn đây. Không một bạo lực nào có thể vĩnh viễn xóa được phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Quên chúng tôi là có tội với cha ông, có tội với lịch sử và có tội cả với con cháu mai sau.
- Và những người đã hy sinh vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...
- Đều đáng được tôn vinh. Từ người lính thời phong kiến đến anh bộ đội Cụ Hồ hôm nay, bất kỳ thời nào, bất cứ ai hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì chủ quyền đất nước đều được nhân dân biết ơn và ghi nhớ.
- Mong ước của biển đảo?
- Chúng tôi là máu thịt của đất mẹ mang trong mình niềm tự hào của cả dân tộc, ôm trong mình tài sản quốc gia. Hoàng Sa không thể chỉ dạy trong các trường học của Đà Nẵng mà cần có trong cả chương trình dạy lịch sử, địa lý trên cả nước. Mất đi niềm tự hào dân tộc và thái độ trước chủ quyền dân tộc là mất tất, nói chi đến việc đất nước hóa rồng.
- Cụ thể?
- Nhiều thế hệ mới chỉ thuộc chiều dài đất nước qua câu thơ Tố Hữu "Từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mau", nhớ chuyện Nguyễn Trãi tiễn cha đến ải Pha Lũy (tức ải Nam Quan theo cách gọi của nước Trung Quốc) mà cũng cần phải nhớ đến chiều rộng đất nước từ Trường Sơn tới Hoàng Sa, Trường Sa, nhớ những người từ đảo Lý Sơn nhận sắc dụ vua ban đem theo 6 tháng lương ăn ra đảo giữ chủ quyền...
- Thưa biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hơn 80 triệu trái tim con dân nước Việt chẳng ai quên.
- Ta tin. Lòng yêu nước của muôn dân cùng linh khí sông - núi - biển - trời nước Nam này sẽ là sức mạnh đưa dân tộc bay lên.
Lê Quý