- Chết không có nghĩa là hết! Một bé gái 7 tuổi ở Hà Nội khi còn sống đã hoàn toàn đồng ý với tâm nguyện đem lại ánh sáng cho người khác bằng cách tự nguyện hiến giác mạc.
- Thiên thần bé nhỏ! Cháu mất đi nhưng đã để lại ánh sáng cho bạn khác và lớn hơn tất cả là ánh sáng của lòng nhân ái, đức hy sinh!
- Gia đình cháu cũng thật tuyệt vời. Trong đau thương đến tột cùng, họ đã biết gạt nước mắt nghĩ đến người khác!
- Họ đã vượt qua mọi định kiến để tình yêu đồng loại chiến thắng! Không biết bao nhiêu giọt nước mắt xúc động của cộng đồng đã trào ra với tất cả niềm yêu thương và cảm phục một tâm hồn thánh thiện, đẹp như thiên thần cùng sự cao thượng của bố mẹ cháu.
- Đấy là bố mẹ đồng ý cho con hiến tạng. Năm ngoái còn có cả các cháu là 3 chị em gái ở thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang đau đớn trước tai nạn giao thông của mẹ là chị Nguyễn Thị Liễu cũng đã gạt nước mắt đồng ý hiến tạng mẹ.
- Đúng là có những cuộc ra đi tưởng về với cát bụi nhưng còn để lại sự sống.
- Quả là những thiên thần!
- Đầu năm nghe chuyện thật xúc động. Và rồi lại nghĩ…
- Nghĩ gì?
- Nghĩ trong mùa xuân này đang có bao người khỏe mạnh đạp lên nhau tranh cướp những thứ lộc rất tượng trưng trong nhiều lễ hội như hoa tre, ấn có biết đến sự san nhường này không?
- Bác nói làm tôi lại nghĩ nếu tất cả các quan đều biết chuyện hiến tạng hẳn tham nhũng sẽ bớt dần…