Giám đốc Nghệ thuật Daphne Cornez cho biết: Ở Brazil, thiên nhiên, con người và bóng đá hòa quyện vào nhau và sẽ được thể hiện rõ nét trong Lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2014. Hơn 600 vũ công đang ngày đêm tập luyện để quyến rũ hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.
31 đội tuyển của 31 quốc gia sẽ có mặt tại Brazil tham dự hội bóng đá thế giới. Dự kiến, đúng 15 giờ 15 phút ngày 12/6 (giờ địa phương), Lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2014 sẽ chính thức bắt đầu, trên sân vận động ở Sao Paulo. Ngay sau đó, vào 17 giờ là trận khai mạc giữa chủ nhà Brazil và Croatia. Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ đem đến cho người xem những cảm xúc tuyệt vời về văn hóa đa dạng và hấp dẫn của nước chủ nhà Brazil cũng như 31 quốc gia có đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2014. Giám đốc Nghệ thuật Daphne Cornez cho biết: “Thiên nhiên, con người và bóng đá ở Brazil hòa quyện vào nhau, sự hòa quyện này sẽ được thể hiện rõ nét trong Lễ khai mạc World Cup 2014. Vũ điệu, âm nhạc, nụ cười và trên hết là tình yêu bóng đá của người Brazil sẽ khiến bạn quên đi mệt mỏi, nắng nóng... để hòa vào không khí ấy”.

Đặc trưng văn hóa của các quốc gia tham dự World Cup 2014 cũng được chọn lọc thể hiện sinh động trong chương trình Lễ khai mạc. Tâm điểm của Lễ khai mạc chính là quả bóng LED được làm từ 90.000 bóng đèn, tạo ra độ sáng 7.000 Nits (candela/m2). Mặc dù Lễ khai mạc chỉ diễn ra chừng 25 phút nhưng Ban tổ chức ước tính để có 1 phút trên sân khấu phải mất 20 tiếng tập luyện và trước ngày biểu diễn, các nghệ sĩ tập luyện liên tục 84 tiếng. Tuy nhiên, ai cũng tỏ ra háo hức trước sự kiện trọng đại này. Edna Sasson, vũ công 60 tuổi, kể: “Tôi đã được lựa chọn sau hàng loạt kiểm tra của Ban tổ chức. Tôi rất hạnh phúc và gần như không thể kiềm chế khi biết sẽ được tham gia Lễ khai mạc World Cup 2014. Đây là một sự kiện lớn, là dịp hiếm đối với tôi”. Mặt sân diễn ra trận khai mạc World Cup 2014 sẽ phải phục vụ các hoạt động của Lễ khai mạc khoảng 2 tiếng. Để không ảnh hưởng đến trận khai mạc, một chuyên gia chăm sóc mặt sân được mời đến để chuẩn bị các phương án đề phòng, đối phó với nguy cơ này. Mặt sân được chia làm nhiều phần nhỏ, sẽ được gắn thiết bị để có khả năng chống lại ảnh hưởng của các thiết bị và việc đi lại của diễn viên. Thành viên Ban tổ chức World Cup 2014 Joana Havelange cho biết thêm: “Do Lễ khai mạc diễn ra vào ban ngày nên sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu phục vụ thắp sáng hay pháo hoa. Các thiết bị sắc, nhọn, làm bằng chất liệu nguy hiểm dùng để làm vật dụng thắp sáng vì vậy mà cũng được hạn chế. Mặt sân chủ yếu là chịu lực từ những động tác nhẹ nhàng của các vũ công. Đây thực sự là một điều tuyệt vời. Chúng tôi đã phải mất hai tháng mới cho ra đời kịch bản này”.
Trong Lễ khai mạc còn có các tiết mục nhào lộn, võ thuật (capoeira), đi cà kheo... Người Brazil sẽ được tìm hiểu về chính văn hóa của mình thông qua màn biểu diễn nhào lộn của Lucas Benedetti (19 tuổi) và các đồng nghiệp. Nghệ sĩ Flavio Silva hy vọng các màn biểu diễn võ thuật sẽ là lời nhắc nhở mọi người về việc phải tôn trọng đa dạng văn hóa và chủng tộc. Võ thuật là một trong những biểu tượng lớn nhất chống lại phân biệt chủng tộc. Khi bạn biểu diễn võ thuật sẽ không còn sự phân biệt da đen hay da trắng, gầy hay béo, xinh hay xấu, cao hay thấp. Võ thuật cũng như bóng đá, có tính toàn cầu. Lễ khai mạc sẽ kết thúc bằng tiết mục đồng ca We Are One - ca khúc chính thức của World Cup 2014 dó các nghệ sĩ Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte trình diễn.
Brazil không phải là nơi sản sinh ra bóng đá nhưng quốc gia này đã giúp bóng đá phát triển ở nhiều khía cạnh. Vì thế Lễ khai mạc chắc chắn sẽ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, chào đón vòng chung kết World Cup trở lại mảnh đất của nhiều huyền thoại, từ Pele tới Ronaldinho, từ Socrates tới Ronaldo...
Jennifer Lopez biểu diễn tại Lễ khai mạc World Cup 2014
Trước đó Jennifer Lopez - nữ ca sĩ thể hiện bài hát chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bất ngờ rút lui khỏi lễ khai mạc. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô ca sĩ Lopez nhận thấy, sẽ “mất” rất nhiều nếu bỏ qua cơ hội: không quảng bá nào tốt hơn việc có mặt tại ngày khai màn World Cup, được cả tỷ người trên thế giới theo dõi, chưa kể cô chuẩn bị phát hành album mới. Thế nên Lopez đã dẹp bỏ mọi chuyện để vì đại sự, tham gia trình diễn ca khúc của World Cup 2014 tại lễ khai mạc.
We Are One - ca khúc chính thức của VCK World Cup 2014 không nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Brazil bởi bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Thêm vào đó, nữ danh ca của nước chủ nhà chỉ được hát một vài câu tiếng mẹ đẻ (tiếng Bồ Ðào Nha). Theo dự kiến ban đầu, màn trình diễn của Jennifer Lopez có sự tham gia của hơn 600 người, biểu diễn trên nền tiếng trống Olodum truyền thống của Brazil.
Thanh Hương