- Than của ta chất lượng rất tốt... Hiện nay nước ta xuất khẩu than khá nhiều...
- Sao Bộ Công thương nói từ năm 2015 tức là chỉ 5 năm nữa chúng ta phải nhập than để sản xuất điện?
- Đúng thế! Và cũng chính vị lãnh đạo Bộ Công thương còn giải thích rằng: "sử dụng than trong nước thì phí!" nên chúng ta bán than chất lượng cao, nhập khẩu than chất lượng kém, số tiền chênh lệch dư dôi ấy dành làm khối việc có ích cho dân, cho nước.
- Không biết quốc gia nào nhập than của ta có nghĩ như thế không nhỉ! Họ dại thật, không chịu học cái khôn của ta...
- Dại quá đi chứ! Ai lại mua than của ta về rồi nghe đâu... chôn xuống đất, để dành!
- Trong thương trường gọi là đầu cơ tích trữ... Nhưng liệu có phải họ lo xa?
- Tôi có sang nước họ đâu mà biết! Nhưng cứ nghĩ nếu giời cho mình cái xe máy mới cứng vào loại tốt để chạy xe ôm mà lại bán đi để mua cái xe máy cà tàng cũng nổ máy đi được, hí hửng có thêm tiền dắt lưng nhưng tiền chênh lệch ấy liệu có đủ để nay sửa xe mai sửa xe và bù vào cả khoản xăng tiêu hao nhiều hơn không nhỉ!
- khôn rồi. Xe hỏng, xăng tốn thì tính thêm tiền khách đi xe ôm để bù vào!
- Cứ cách tính thế này thì điện chắc còn nhiều phen tăng giá đây! Hai Phiếm gật gù:
- Xem ra nước ngoài mua than của ta thật dại...(!)
CẢ NGHĨ