Thích nghèo?!

25-06-2014 01:00 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - - Cả nước đang xóa đói giảm nghèo, bản thân từng cá nhân và gia đình sao lại có ai thích nghèo? - Nói cho đúng là chả ai thích nghèo nhưng không ít người muốn được công nhận là... nghèo!

Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn ông bạn già:

- Cả nước đang xóa đói giảm nghèo, bản thân từng cá nhân và gia đình sao lại có ai thích nghèo?

- Nói cho đúng là chả ai thích nghèo nhưng không ít người muốn được công nhận là... nghèo!

- Hả?

- Ví dụ đơn giản là người chưa nghèo đi bệnh viện thích có giấy chứng nhận “hộ nghèo” trong khi người thật nghèo chưa chắc có giấy chứng nhận trên!

- Nhưng không ít thầy thuốc của ta lại nhìn vào tủ đầu giường của bệnh nhân, xem họ và thân nhân tới chăm sóc ăn gì để xác định hoàn cảnh “nghèo” và có chế độ miễn phí, kêu gọi giúp đỡ!

- Thầy thuốc thế quá quý! Nhiều cán bộ xã, thôn nhận gạo tiền từ trên gửi về chu cấp cho người nghèo đã chia đều bình quân, hộ cán bộ xã có nhà lầu 4 tầng vẫn là người nghèo như báo chí đưa tin...

- Quả là người cận nghèo ngày nào cũng phải kiếm ăn, còn người được “phong hàm” nghèo thì có thể ung dung sống không lo đói ăn, con được đi học không mất tiền, thậm chí có người còn “ăn chơi nhảy múa” với tiền giảm nghèo. Đó là chưa nói đến chuyện “chạy nghèo”...

- Đến cả nhiều xã, huyện trước thích “thoát nghèo” để lấy thành tích nay cũng muốn “được nghèo” để hưởng chính sách...

- Quả là cận nghèo thì cũng là nghèo và nước ta là nước nghèo thì người nghèo chiếm số đông là tất nhiên.

- Vậy thì thoát nghèo phải bằng cái cần câu trao cho người nghèo chứ không phải vài con cá!

- Ờ... ờ... Chừng nào chỉ quan tâm phần ngọn trao cái này cái kia cho người nghèo thì còn nhiều người thích nghèo!

- Để đất nước càng nghèo! - Hai Phiếm mủm mỉm

- Vấn đề là có một cơ chế để cả nước thoát nghèo phải không bác?...     

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn